Gia đình ở California kiện nhà tang lễ vì phát hiện nhầm thi thể trong quan tài của người thân

Một gia đình ở California đang kiện một nhà tang lễ sau khi phát hiện họ đặt nhầm người vào quan tài và mặc quần áo của người thân quá cố của họ. Vụ việc xảy ra tại nhà tang lễ Harrison-Ross Mortuary ở Compton, California.
Theo KCAL, Amentha Hunt đến nhà tang lễ để chuẩn bị cho tang lễ của người chú Otis Adkinson, 80 tuổi, thì phát hiện một người đàn ông khác nằm trong quan tài và mặc bộ đồ của chú cô.
“Lẽ ra chuyện này không nên xảy ra,” Hunt nói. “Tôi không đến đây để nhìn nhầm thi thể.”
Hunt cho biết cô đã báo với nhân viên nhà tang lễ, nhưng ban đầu họ bác bỏ và khẳng định đó là chú của cô. Sau khi Hunt đưa ảnh chú mình ra, nhân viên mới thừa nhận sai sót. Gia đình đã phải chờ đợi ba tiếng để nhà tang lễ khắc phục sự cố trước khi có thể an táng ông Adkinson.
Luật sư của Hunt, Elvis Tran, nói với KCAL: “Việc họ đến và nhìn thấy nhầm thi thể, và việc nhà tang lễ phủ nhận đó là nhầm thi thể, chúng tôi nghĩ rằng đó thực sự là một tiêu chuẩn chăm sóc cơ bản mà họ đã làm rối tung lên.”
Nhà tang lễ đã phủ nhận các cáo buộc và đang chuẩn bị gửi thư yêu cầu gia đình Hunt ngừng các hành động pháp lý.
Theo Fox News, Hunt cho biết cô vẫn bị ám ảnh khi nhìn thấy người khác mặc bộ đồ mà cô đã chọn cho chú mình.
“Thật đau lòng,” cô nói. “Việc nhìn thấy nhầm thi thể, tôi vẫn còn nhìn thấy người đó.”

TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú