Gia đình của ông Edwin Lopez-Cornejo, một người đàn ông 41 tuổi gốc El Salvador, đã qua đời tại một trung tâm giam giữ di trú ở New Jersey vào thứ Bảy vừa qua, đã lên tiếng cáo buộc cơ quan di trú Hoa Kỳ (ICE) đã tắc trách trong việc chăm sóc y tế, dẫn đến cái chết của ông.
Theo lời thân nhân, ông Lopez-Cornejo, cha của một bé gái 12 tuổi là công dân Hoa Kỳ, mắc nhiều bệnh nền như động kinh, cao huyết áp và tiểu đường. Ông cần dùng thuốc đều đặn để kiểm soát tình trạng sức khỏe. Gia đình cho biết, ông đã liên lạc với họ từ trung tâm giam giữ Delaney Hall ở Newark, nơi ông bị giam giữ, để bày tỏ sự lo ngại về việc nhân viên tại đây đã không tuân thủ đúng phác đồ điều trị và không chăm sóc y tế đầy đủ.
Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba, bà Maria Cornejo, mẹ của ông Lopez-Cornejo, đã chia sẻ trong nước mắt: “Thật không công bằng khi ông ấy chết như vậy.” Bà cho biết lần cuối cùng bà nói chuyện với con trai là vào thứ Sáu, khi ông phàn nàn về việc cảm thấy không khỏe và một phần khuôn mặt cùng bàn tay phải của ông bị tê. Ông có nói đã gặp bác sĩ tại cơ sở giam giữ nhưng sẽ có thêm xét nghiệm sau đó.
Phía ICE thì cho rằng ông Lopez-Cornejo đã nhận được sự chăm sóc y tế thích đáng khi bị giam giữ và đã được các chuyên gia y tế thăm khám. Cơ quan này cũng cho biết nhân viên đã phản ứng ngay lập tức và gọi 911 khi ông trải qua một “tình trạng cấp cứu y tế”. Tuy nhiên, ông được tuyên bố qua đời vào thứ Bảy tại Bệnh viện Đại học Newark.
Ông Lopez-Cornejo đã sinh sống tại Hoa Kỳ gần hai thập kỷ và có giấy phép lao động hợp lệ. Tuy nhiên, ICE cho rằng ông không có giấy tờ hợp pháp để ở lại Hoa Kỳ sau khi ông “tái nhập cảnh bất hợp pháp” vào nước này vào một thời điểm không xác định sau khi bị trục xuất vào tháng 10 năm 2006. Sau khi bị ICE bắt giữ vào tháng trước, ông đã bị đưa đến Delaney Hall để chờ trục xuất.
Gia đình nạn nhân đã kêu gọi sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và một cuộc điều tra độc lập về các điều kiện và sự kiện xung quanh cái chết của ông Lopez-Cornejo. Theo tin từ NBC News, năm 2025 đã ghi nhận 33 trường hợp người bị giam giữ qua đời dưới sự quản lý của ICE, con số cao nhất trong hơn hai thập kỷ, theo Viện Quốc gia về Dự án Di trú (National Immigration Project).



