Một gia đình tại Houston đang cầu cứu cộng đồng giúp tìm kiếm người thân mất tích hơn hai tháng nay. Anh Mark Duran, 38 tuổi, được nhìn thấy lần cuối vào sáng Chủ Nhật, ngày 5 tháng Ba, khi đang đi dạo cùng bố tại Công viên Herman Brown.
Theo lời ông Lo Renzo Duran, bố và là người chăm sóc của Mark, ông đã mất dấu con trai trong công viên vì những bụi rậm che khuất. Sau đó, ông lái xe tìm quanh nhưng không thấy.
Gia đình cho biết Mark Duran mắc bệnh tâm thần phân liệt và không dùng thuốc đều đặn. Chị gái của Mark, Angelica Ybarra, tin rằng anh có thể đang gặp phải một cơn khủng hoảng tâm thần vào thời điểm mất tích.
Điện thoại của Mark được xác định phát tín hiệu lần cuối ở khu vực gần đường Massey Tomkins, thuộc vùng Bramoor. Tuy nhiên, cảnh sát Houston (HPD) vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào và cũng không có bằng chứng về khả năng có tội ác xảy ra.
Trong nỗ lực tìm kiếm, gia đình đã dán tờ rơi khắp công viên và đặt bảng quảng cáo kỹ thuật số ở Baytown, nơi tín hiệu điện thoại của Mark được ghi nhận lần cuối. Họ cũng tăng tiền thưởng lên 4.000 USD cho bất kỳ thông tin nào giúp đưa Mark trở về nhà an toàn.
Mark Duran cao khoảng 6 feet 2 inch (khoảng 1m88) và nặng khoảng 145 pound (khoảng 66 kg). Gia đình nhấn mạnh rằng anh cần được điều trị và uống thuốc đều đặn.
Nếu có bất kỳ thông tin nào về nơi ở của Mark Duran, xin vui lòng liên hệ với đơn vị Người Mất Tích của Sở Cảnh sát Houston qua số điện thoại 832-394-1840.
Tin tức được biên tập dựa trên thông tin từ FOX 26 Houston ngày 22/05/2025.