Gia đình của một cụ bà 83 tuổi người Canada đang yêu cầu làm rõ sau khi bà qua đời thông qua chương trình hỗ trợ y tế có bác sĩ giám sát của quốc gia này, bất chấp việc bà được cho là đã trở nên suy sụp khi được thông báo thủ tục này sẽ kết thúc cuộc đời bà và có dấu hiệu suy giảm nhận thức.
Theo báo cáo của The Daily Mail, bà Brigitte Stegemann, một cụ bà Công giáo 83 tuổi, đã qua đời theo Chương trình Hỗ trợ Y tế để Chết (MAiD) của Canada vào ngày 10 tháng 7.
Cháu gái của bà, Brigitte Kranendonk, cho biết cô là người chăm sóc chính cho bà ngoại mình và gia đình đã quyết định đưa bà Stegemann đến viện dưỡng lão The Pearl ở Cannifton do tình trạng suy giảm thể chất và tinh thần.
Tuy nhiên, theo Kranendonk, bà ngoại của cô vẫn có khẩu vị tốt ngay cả sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày và đã từ chối ý tưởng sử dụng MAiD khi nó được đưa ra như một lựa chọn.
Mọi thứ đã thay đổi vào tháng 6 khi Kranendonk đi nghỉ mát 10 ngày với chồng. Cô vẫn giữ liên lạc thường xuyên với viện dưỡng lão và được thông báo rằng bà ngoại cô đã bị ngã và cần xe lăn, nhưng ban đầu không được cảnh báo về bất kỳ sự suy giảm nghiêm trọng nào.
Sau đó, vào ngày 3 tháng 7, gần cuối chuyến đi, Kranendonk cho biết cô đã nhận được cuộc gọi thông báo rằng viện dưỡng lão dự định sắp xếp một buổi đánh giá MAiD cho bà Stegemann, mặc dù bà ngoại cô trước đó đã nói với cô rằng bà không muốn được hỗ trợ y tế để chết.
Kranendonk kể lại, khi cô trở về, cô đã hỏi một y tá tại The Pearl về việc ai đã khởi xướng cuộc nói chuyện về MAiD. “Cô y tá trở nên rất khó chịu, rất phòng thủ,” Kranendonk nói. “Cô ấy nói, ‘Chà, tôi chỉ đang cố gắng ủng hộ cho bà ấy. Tôi chỉ đang cố gắng làm điều đúng đắn cho bà ấy.’”
Sau khi trở về từ chuyến đi, Kranendonk cho biết cô phát hiện ra bà ngoại cô đã có buổi tư vấn MAiD đầu tiên.
Cô cháu gái cũng cáo buộc bà Stegemann gặp khó khăn trong buổi đánh giá năng lực tinh thần, trả lời sai các câu hỏi về các thành viên trong gia đình mình.
Kranendonk cho biết cô có mặt trong buổi đánh giá MAiD thứ hai của bà Stegemann và cho biết bác sĩ đã sử dụng “những thuật ngữ rất mơ hồ, không bao giờ dùng từ chết hoặc qua đời.”
“Bà ấy giải thích MAiD cho bà ngoại tôi bằng cách nói: ‘Chúng tôi sẽ cho bà uống thuốc, bà sẽ cảm thấy thanh thản. Và tôi chỉ muốn bà biết rằng bà sẽ không cần đi tiêu nữa,’” Kranendonk kể lại.
Khi Kranendonk xen vào và nói, “Bà ấy không hiểu bà đang nói gì,” bác sĩ được cho là đã nhìn bà Stegemann và nói, “Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bà sẽ không còn đau đớn nữa.”
Theo bác sĩ, bà Stegemann “được đánh giá là đủ điều kiện cho MAiD, và chúng tôi sẽ tiến hành.”
Kranendonk cho biết hai ngày trước khi bà Stegemann qua đời, cô đã hỏi trực tiếp bà ngoại mình liệu bà có hiểu rằng thủ tục đã lên lịch có nghĩa là bà sẽ chết hay không. Theo lời kể của Kranendonk với tờ báo, bà Stegemann đã bật khóc và nói rằng bà đã “mắc sai lầm.”
Bà Stegemann được cho là đã được bác sĩ nói rằng bà có thể “từ chối” MAiD vào ngày thực hiện thủ tục, nhưng Kranendonk không chắc bà ngoại mình có thực sự đồng ý hay không, không muốn gây thêm căng thẳng cho bà và muốn tận hưởng những ngày cuối cùng có thể có với bà ngoại.
Trong quá trình thực hiện thủ tục, Kranendonk cho biết y tá đang tiêm tĩnh mạch không đeo găng tay và gặp khó khăn khi đưa kim vào cánh tay phải của bà, đâm kim vào bà ngoại cô nhiều lần, dẫn đến “máu chảy khắp nơi.”
Sau đó, bác sĩ đến và nói với bà Stegemann rằng cô ấy ở đây để tiêm “thuốc,” nhưng bà Stegemann không phản hồi.
“Bà tôi không cử động,” Kranendonk nói. “Bà ấy không mở mắt. Bà ấy không gật đầu. Bà ấy không nói gì cả, và bác sĩ chỉ nói: ‘Được rồi, tôi sẽ tiến hành.’”
Kranendonk cho biết bà ngoại cô đã qua đời trong vòng 10 phút.
Cô cho biết cô ước gì mình đã nộp đơn xin lệnh cấm theo luật để ngăn MAiD xảy ra, nhưng cô cũng nói rằng cô không biết mình có lựa chọn đó.
Cô đang kháng cáo lên Văn phòng Giám đốc Y tế của Ontario, cũng như Thanh tra Bệnh nhân và Cảnh sát Belleville, để điều tra xem liệu những gì đã xảy ra có hợp pháp hay không.
Theo BBC, luật MAiD của Canada, hợp pháp hóa việc trợ tử vào năm 2016, chịu trách nhiệm cho một trong 20 ca tử vong ở Canada.
Trong một tuyên bố với Fox News Digital, Kranendonk nói: “Bà ngoại tôi là một người cao tuổi dễ bị tổn thương đã bị bỏ rơi khi các bác sĩ và viện dưỡng lão bỏ qua mọi biện pháp bảo vệ được đưa ra để bảo vệ bà — từ việc đánh giá năng lực tinh thần của bà, đến việc lấy được sự đồng ý cuối cùng và rõ ràng của bà trước khi hành động, và viện dưỡng lão điền giấy tờ và yêu cầu bà ký khi chúng tôi không có mặt, và đưa cho chúng tôi bản sao. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi có một cuộc điều tra đầy đủ về việc làm thế nào điều này lại có thể xảy ra trong cánh cửa đóng kín.”
Mira Metter, Giám đốc của “Broken Country,” một bộ phim về sự suy tàn của đất nước trong hai thập kỷ qua, cho biết trong một tuyên bố với Fox News Digital: “Điều đặc biệt đáng lo ngại về trường hợp này là nó đặt ra những câu hỏi mà người Canada nên đặt ra về việc liệu các biện pháp bảo vệ của MAiD có đang bảo vệ những người dễ bị tổn thương như dự định hay không.”
Metter nói thêm: “Một hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân ái nên đảm bảo rằng khi một người đang ở trạng thái dễ bị tổn thương nhất, mọi con đường chăm sóc và hỗ trợ hợp lý đều đã được khám phá trước khi cái chết được đưa ra như một lựa chọn. MAiD có thể hợp pháp ở Canada, nhưng tính hợp pháp không thể là điểm kết thúc của cuộc trò chuyện.”
Laura Echevarria, Giám đốc Truyền thông và Thư ký Báo chí của National Right to Life, nói với Fox News Digital trong một tuyên bố: “Tự tử và trợ tử vượt qua một ranh giới mà y học không bao giờ nên vượt qua: từ việc chăm sóc bệnh nhân đến cố ý chấm dứt cuộc sống của họ. Những người dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta xứng đáng được bảo vệ, lòng trắc ẩn và sự chăm sóc — chứ không phải cái chết được coi là phương pháp điều trị y tế. Không có biện pháp bảo vệ nào có thể sửa chữa một sai lầm một khi bệnh nhân đã chết.”
Fox News Digital đã liên hệ với The Pearl và Cảnh sát Belleville để xin bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi ngay lập tức.
Rachel del Guidice là phóng viên văn hóa của Fox News, đưa tin về sự giao thoa giữa chính trị, đức tin, gia đình và văn hóa Mỹ. Theo Fox News.



