Gemini sẽ có mặt trên Google TV để giúp bạn tìm kiếm nội dung “cày” tiếp theo

Chúng ta đều đã từng trải qua điều đó: vô mục đích tìm kiếm trên Netflix hoặc Hulu một thứ gì đó, bất cứ thứ gì, để xem. Thay vào đó, chúng ta dành nhiều thời gian sàng lọc các tựa phim như thể chỉ cần chọn và xem xong một tập phim.

Nhưng đừng sợ: AI ở đây để cứu chúng ta. Hoan hô!

Bỏ qua sự mệt mỏi và hoài nghi không ngừng của tôi về AI, tôi phải thừa nhận rằng tôi khá vui mừng về một tính năng Gemini mới dành cho Google TV, một phần có thể giúp bạn tìm ra nên xem cái gì. Được công bố như một phần của buổi ra mắt Android 16, Gemini có thể được triệu tập trên TV của bạn để cung cấp thông tin chi tiết về trận đấu NBA mới nhất hoặc tóm tắt các tiêu đề hàng đầu, chẳng hạn. Bạn có thể yêu cầu Gemini giải thích hệ mặt trời cho học sinh lớp ba, sau đó được cung cấp một loạt video YouTube có liên quan.

Nhưng đối với tôi, điều thú vị nhất là tiềm năng của Gemini trong việc giải quyết vấn đề thế giới thứ nhất cấp bách nhất của chúng ta: nên “cày” gì tiếp theo. Gemini sẽ có mặt trên Google TV, phần mềm TV thông minh của công ty, vào cuối năm nay.

Google đã cho CNET xem bản demo ban đầu về tính năng này tại trụ sở chính của họ ở Mountain View, California. Bạn có thể yêu cầu Gemini giới thiệu phim và chương trình truyền hình dựa trên những gì bạn đã thích hoặc một bộ phim hành động phù hợp với lứa tuổi cho con bạn. Bạn thậm chí có thể đưa ra một ý kiến gay gắt như, “Bộ phim Mission Impossible nào là hay nhất?” (Gemini, vốn rất khéo léo, có khả năng sẽ né tránh phản hồi đó như đã làm trong bản demo của chúng tôi, với, “Cuối cùng, đó thực sự là vấn đề sở thích cá nhân,” sau khi đưa ra một số gợi ý.)

Tính năng mới của Google xuất hiện sau khả năng tìm kiếm tương tự do AI cung cấp trên Netflix, hiện đang có sẵn ở dạng beta trên iOS. Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ đàm thoại hơn để tìm các đề xuất về tựa phim, bằng cách nói điều gì đó như, “Tôi muốn một thứ gì đó đáng sợ, nhưng không quá đáng sợ, và có lẽ cũng hơi hài hước, nhưng không phải kiểu haha hài hước,” Giám đốc Công nghệ của Netflix, Elizabeth Stone, gợi ý trong một sự kiện xem trước báo chí. Nền tảng phát trực tuyến đã hợp tác với OpenAI để phát triển tính năng này. (Tiết lộ: Ziff Davis, công ty mẹ của CNET, vào tháng Tư đã đệ đơn kiện OpenAI, cáo buộc công ty này vi phạm bản quyền của Ziff Davis trong việc đào tạo và vận hành các hệ thống AI của mình.)

Không có gì ngạc nhiên khi các công ty như Google và Netflix đang khai thác AI để giúp chúng ta tìm thấy nội dung giải trí phù hợp, vì nó dường như là câu trả lời của ngành công nghệ cho hầu hết mọi thứ ngày nay. Các nền tảng phát trực tuyến như Netflix, Disney Plus và Hulu đã dựa vào các thuật toán dựa trên AI để phân tích thói quen xem của chúng ta và đưa ra các đề xuất, vì vậy các khả năng tìm kiếm đàm thoại mới nhất này chỉ đơn thuần là bước tiếp theo không thể tránh khỏi.

Chỉ vì nó mới và bóng bẩy không có nghĩa là nó sẽ tồn tại lâu. Vào năm 2023, Tubi đã ra mắt một công cụ tìm kiếm do AI cung cấp có tên là Rabbit AI để giúp người xem tìm thấy nội dung để xem. Nhưng cuối cùng, họ đã ngừng tính năng này, có lẽ vì nó không thực sự thu hút người dùng. Xét cho cùng, thật khó để hầu hết chúng ta theo dõi – hoặc quan tâm đến – vô số khả năng AI cứ liên tục xuất hiện.

Chiến lược của Google là thêm Gemini ở mọi nơi, từ điện thoại đến ô tô đến đồng hồ thông minh và TV, dường như là một phần trong nỗ lực biến trợ lý AI thành người bạn đồng hành liên tục của bạn, cho dù đó là giúp bạn tìm ra nên nói gì trong một tin nhắn hay chọn cuộc chạy marathon phim tiếp theo của bạn. Bạn biết đấy, theo cách mà một người bạn sẽ làm. Nó hoàn toàn không đáng sợ nếu bạn không suy nghĩ về nó.

Xét cho cùng, còn cách nào tốt hơn để xoa dịu nỗi lo lắng tột độ của bạn về sự trỗi dậy của AI hơn là ổn định cuộc sống với một bộ phim hoặc chương trình truyền hình hay, gây xao nhãng – với sự giúp đỡ của AI.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú