Gaza đối mặt với nạn đói khi Israel siết chặt phong tỏa toàn diện đã 3 tháng

Gaza đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng khi lệnh phong tỏa viện trợ kéo dài sang tháng thứ ba. Theo NBC News, người dân phải vật lộn để kiếm thức ăn, trẻ em suy dinh dưỡng và các bác sĩ bất lực nhìn số ca tử vong do đói tăng lên.

Bác sĩ Ahmad Al-Farra, trưởng khoa nhi và sản tại Bệnh viện Nasser, cảnh báo: “Trong vòng một tuần, chúng ta sẽ chứng kiến nạn đói nghiêm trọng.”

Lệnh cấm vận của Israel đối với Gaza đã kéo dài kể từ ngày 7/10/2023, ngăn chặn mọi hàng hóa, bao gồm thực phẩm, nhiên liệu và vật tư y tế, xâm nhập vào khu vực này. Mặc dù vấp phải sự phản đối quốc tế, Israel vẫn tiếp tục đóng cửa khẩu và thậm chí còn bỏ phiếu mở rộng tấn công.

Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi các kho hàng trống rỗng và các bếp ăn từ thiện buộc phải đóng cửa. Liên Hợp Quốc ước tính 80% dân số Gaza phụ thuộc vào viện trợ, nhưng các cơ quan viện trợ hiện không còn nhiều để cung cấp. Số ít thực phẩm còn sót lại trên thị trường được bán với giá cắt cổ.

Ossama Al-Raqab, một cậu bé 5 tuổi mắc bệnh xơ nang, là một trong hàng ngàn người đang được điều trị suy dinh dưỡng. Mẹ của em, Mona Al-Raqab, cho biết em cần thức ăn giàu protein và chất béo, nhưng những thứ này hiện không có hoặc quá đắt đỏ.

Bác sĩ Al-Farra cho biết đã có 57 trường hợp tử vong do đói ở trẻ em và dự kiến số ca này sẽ còn tăng lên. Ông cũng cảnh báo về sự gia tăng các trường hợp suy dinh dưỡng và thiếu máu.

Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, hơn 52.000 người đã thiệt mạng ở Gaza. Israel áp đặt lệnh phong tỏa hiện tại vào ngày 2/3 sau khi kết thúc lệnh ngừng bắn kéo dài hai tháng. Israel biện minh cho lệnh phong tỏa là cần thiết để gây áp lực buộc Hamas thả con tin.

UNICEF cho biết số ca suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em đã tăng gấp đôi trong tháng 3 so với tháng trước. Hơn 9.000 trẻ em đã phải nhập viện hoặc điều trị suy dinh dưỡng cấp tính kể từ đầu năm.

Giám đốc điều hành UNICEF Catherine Russell cho biết: “Viện trợ nhân đạo là huyết mạch duy nhất cho trẻ em, và bây giờ nó sắp cạn kiệt.”

Siwar Ashour, một bé gái 5 tháng tuổi từ trại tị nạn Al-Nuseirat, đã giảm một nửa trọng lượng cơ thể. Mẹ của em, Najwa Aram, 23 tuổi, cho biết cô thậm chí không đủ tiền mua sữa cho con.

Mona Al-Raqab, mẹ của Ossama, nghẹn ngào: “Tôi muốn con tôi được như một đứa trẻ bình thường, chơi với bạn bè và đi học mẫu giáo.”

Theo NBC News


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú