Găng tay dính máu của Lincoln trong đêm bị ám sát được bán đấu giá

Những kỷ vật gắn liền với Tổng Thống Abraham Lincoln vừa được đưa lên sàn đấu giá, sau những tranh cãi giữa các cơ quan liên quan đến khoản nợ 8 triệu đô la.

Đáng chú ý nhất là đôi găng tay da dính máu mà Lincoln đã mang trong túi áo vào đêm ông bị ám sát. Phiên đấu giá diễn ra tại Chicago, thu về 7,9 triệu đô la, bao gồm cả phí bảo hiểm cho người mua. Đôi găng tay được bán với giá cao nhất, 1,52 triệu đô la. Một trong hai chiếc khăn tay mà Lincoln mang theo vào đêm định mệnh 14/4/1865 cũng được bán với giá 826.000 đô la.

Một tấm áp phích “Truy nã” có ảnh ba nghi phạm trong vụ ám sát, dẫn đầu là John Wilkes Booth, được bán với giá 762.500 đô la, cao hơn nhiều so với mức giá ước tính ban đầu là 120.000 đô la. Mẫu chữ viết tay sớm nhất của vị tổng thống thứ 16, từ một cuốn sổ năm 1824, đạt mức 521.200 đô la.

Quỹ Lincoln Presidential Foundation đã mua bộ sưu tập 1.540 món đồ từ Louise Taper vào năm 2007 cho Thư viện và Bảo tàng Tổng thống Abraham Lincoln mới thành lập, mở cửa năm 2005. Mục đích là để thu hút du khách đến với thư viện và bảo tàng. Theo thông tin từ Associated Press.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú