Một ngôi nhà tồi tàn ở Katy, Texas, được mô tả là “ngôi nhà kinh dị” đã trở thành nơi giải cứu cho 19 chú chó bị bỏ rơi. Theo các nhà điều tra, những chú chó này bị suy dinh dưỡng và có dấu hiệu mắc bệnh ghẻ.
Các cảnh sát đã tìm thấy những bức tường bị gặm nhấm, cửa sổ bị đóng ván và nước đọng bên trong ngôi nhà. Đội cứu hộ động vật của Quận 1 Harris County, cùng với Hội Nhân đạo Houston (HSPCA), đã có mặt tại hiện trường để giải cứu những chú chó đáng thương.
Ngoài ra, nhà chức trách còn phát hiện hài cốt của ba con chó khác trong nhiều giai đoạn phân hủy trong nhà. Những con chó được giải cứu hiện đang được chăm sóc y tế tại Houston SPCA.
Cuộc điều tra cho thấy chủ nhân của ngôi nhà đã bỏ trốn từ ngày 10/5. Một phiên điều trần sẽ được tổ chức để quyết định xem họ có được phép nhận lại những con vật này hay không. Văn phòng Biện lý Quận Harris cũng đang xem xét vụ việc và có thể đưa ra các cáo buộc hình sự.
Cảnh sát trưởng Pct. 1, Alan Rosen, cho biết: “Đây thực sự là một ngôi nhà kinh dị cho chó. Khung cảnh thật đáng buồn”.
Bất kỳ ai có thông tin về hành vi ngược đãi động vật, xin vui lòng liên hệ với Houston SPCA theo số 713-869-7722. Tin từ KPRC Click2Houston.