Theo Fox News, mục sư Franklin Graham, con trai của cố mục sư nổi tiếng Billy Graham, vừa chia sẻ một thông điệp đầy hy vọng nhân dịp Lễ Phục sinh sắp tới.
Trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn và thách thức, ông Graham nhấn mạnh rằng hy vọng thực sự không nằm ở những điều phù du của cuộc sống, mà ở sự kiện Phục sinh của Chúa Giê-su Christ.
Ông chia sẻ rằng Lễ Phục sinh là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tình yêu thương vô điều kiện của Đức Chúa Trời và sự tha thứ dành cho nhân loại. Sự sống lại của Chúa Giê-su mang đến hy vọng về sự sống đời đời cho những ai tin vào Ngài.
Mục sư Graham cho biết, nhiều người đang cảm thấy mất phương hướng hoặc tuyệt vọng trong cuộc sống hiện đại. Thông điệp Phục sinh chính là ánh sáng, khẳng định rằng luôn có hy vọng và một tương lai tốt đẹp hơn thông qua đức tin.
Ông cũng đề cập đến chương trình đặc biệt về Lễ Phục sinh sẽ được phát sóng trên kênh TBN, nhằm chia sẻ câu chuyện về sự hy sinh và phục sinh của Chúa Giê-su đến với nhiều người hơn, đặc biệt là những ai đang tìm kiếm ý nghĩa và niềm an ủi trong cuộc sống.
Thông điệp từ Franklin Graham được đưa ra như một lời kêu gọi mọi người hướng về ý nghĩa thiêng liêng của Lễ Phục sinh, tìm thấy niềm tin và hy vọng trong đức tin, bất kể hoàn cảnh hiện tại ra sao.