Frank Sinatra Từng Thủ Súng Vì Sợ Băng Đảng Charles Manson ‘Nhắm Tới’, Sách Mới Tiết Lộ

Hè năm 1969 là thời điểm rúng động đối với Hollywood sau các vụ án mạng kinh hoàng do băng đảng của Charles Manson gây ra. Nỗi sợ hãi bao trùm không chừa một ai, ngay cả những ngôi sao lớn như Frank Sinatra.

Theo cuốn hồi ký mới mang tên “Hairman of the Board” của Joseph Paris, người từng là thợ cắt tóc riêng của Sinatra, ca sĩ huyền thoại này đã phải trang bị vũ khí để tự bảo vệ mình sau khi biết tên ông nằm trong “danh sách đen” những người Charles Manson muốn thủ tiêu.

Paris kể lại rằng sau vụ giết hại dã man nữ diễn viên Sharon Tate (đang mang bầu 8 tháng rưỡi) cùng 6 người khác, không khí ở Los Angeles trở nên hết sức căng thẳng. Người thợ làm tóc Jay Sebring – bạn của Tate và cũng là người cắt tóc cho nhiều ngôi sao ở Las Vegas – cũng bị giết.

“Ông ấy (Sinatra) đã mua hai con chó Doberman cho căn nhà ở Los Angeles và cho lắp cổng sắt kiên cố,” Paris chia sẻ với Fox News Digital. “Đây là chuyện nghiêm trọng. Ông ấy lo lắng cho sự an toàn của mình.”

Sinatra còn cẩn thận mang theo khẩu súng ngắn nòng cụt cỡ .38 khi di chuyển để phòng thân. Joseph Paris khẳng định rằng Frank Sinatra, cùng với các ngôi sao khác như Elizabeth Taylor và Steve McQueen, đã “bằng cách nào đó lọt vào danh sách muốn giết của kẻ điên Charles Manson”. Sinatra thậm chí còn được tặng một khẩu súng .38 mạ bạc rất đẹp.

Charles Manson là tên tội phạm khét tiếng, cầm đầu một giáo phái lập dị. Hắn ra lệnh cho các môn đồ trung thành ra tay sát hại những người giàu có và nổi tiếng ở Los Angeles, với hy vọng khơi mào một cuộc chiến tranh chủng tộc (lấy cảm hứng từ bài hát “Helter Skelter” của The Beatles).

Trước các vụ án mạng, một tờ báo địa phương được cho là đã đăng tải danh sách các nhân vật nổi tiếng mà Manson muốn nhắm tới, và Sinatra nằm trong số đó. Paris nói đây là “kẻ điên chắc chắn rồi… một con người kinh khủng”.

“Bất kỳ ai có tên trong danh sách đó đều có lý do để lo lắng, bởi vì có một kẻ điên ngoài kia đang lên kế hoạch giết bạn cùng với năm kẻ tâm thần khác,” Paris viết trong sách. “Có những người bệnh hoạn trên đời này. Nhưng khi ai đó tuyên bố muốn giết bạn và công khai điều đó, bạn phải làm gì? Trốn sao? Mặc áo chống đạn ư? Điều đó đủ khiến bạn phát điên.”

Cuốn sách “Hairman of the Board” cũng đề cập đến tin đồn dai dẳng về mối liên hệ của Sinatra với mafia. Paris, với tư cách là người thân cận, đã bác bỏ điều này. Ông lập luận rằng những người làm việc trong các hộp đêm thời đó (thường thuộc sở hữu của các “ông trùm”) đơn giản là đang kiếm sống chứ không phải là thành viên hay ủng hộ mafia.

Qua hồi ký của mình, Joseph Paris muốn độc giả thấy một khía cạnh khác của Frank Sinatra – người bạn mà ông biết. Ông nhớ lại Sinatra đã đối xử với mình “như hoàng gia”. “Tôi là một đứa trẻ từ Brooklyn không tốt nghiệp cấp ba, làm nghề bán thịt và nghĩ đó sẽ là cuộc đời mình… Nhưng với Sinatra, cuộc sống luôn là một cuộc phiêu lưu,” Paris chia sẻ.

Thông tin được tổng hợp theo Fox News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú