Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) cùng Bộ Tư pháp đã bắt giữ James “Fergie” Cox Chambers Jr., con trai út của đế chế truyền hình cáp Cox, tại đảo Ibiza, Tây Ban Nha. Lệnh truy nã quốc tế được ban hành với cáo buộc Chambers rửa tiền và hỗ trợ tổ chức Hamas, sau nhiều năm tài trợ cho các tổ chức và cuộc biểu tình chống Israel và phương Tây.
Theo nguồn tin của Fox News Digital, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ Chambers vào thứ Sáu vừa qua. Một phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát quần đảo Balearic cho biết một công dân Hoa Kỳ đã bị bắt giữ theo lệnh truy nã quốc tế, chờ dẫn độ về Hoa Kỳ. Mặc dù danh tính không được xác nhận chính thức, các nguồn tin cho hay đó là Chambers.
Những người ủng hộ Chambers dự kiến sẽ tổ chức một cuộc biểu tình với khẩu hiệu “Free Fergie Chambers” (Trả tự do cho Fergie Chambers) bên ngoài nhà tù ở Ibiza vào thứ Ba tới, nhằm phản đối cái mà họ gọi là “chủ nghĩa phát xít của Trump trong việc đàn áp những người bảo vệ nhân dân Palestine”.
Chambers, người cải sang đạo Hồi, được cho là đã chuyển số tài sản kếch xù của mình để hậu thuẫn các tập thể cộng sản, hỗ trợ pháp lý và các nhóm hoạt động quá khích. Anh ta là chắt của James M. Cox, người sáng lập công ty truyền thông Cox Enterprises, với tài sản ước tính khoảng 27 tỷ đô la.
Vụ bắt giữ này được coi là một động thái quan trọng của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào các nhà tài trợ cực tả bị cáo buộc hỗ trợ bạo lực chính trị. Theo các báo cáo, Chambers đã ca ngợi các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas là “thời khắc hy vọng và nguồn cảm hứng”, đồng thời tuyên bố rằng “điều quan trọng nhất cho sự thịnh vượng của nhân loại là sự hủy diệt Hợp chủng quốc Hoa Kỳ” và “tôi hô vang ‘chết cho nước Mỹ’ mỗi ngày”.
Trước đó, Chambers đã rời khỏi công ty gia đình vào năm 2023 với khoản bồi thường ước tính khoảng 250 triệu đô la sau mâu thuẫn với gia đình về việc công ty ủng hộ trung tâm đào tạo an toàn công cộng gây tranh cãi ở Atlanta, mà những người chỉ trích gọi là “Cop City”.



