Tiền đạo Erling Haaland đã ghi cả hai bàn thắng giúp Na Uy đánh bại Brazil với tỷ số 2-1, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng này lọt vào tứ kết World Cup. Trong trận đấu diễn ra vào Chủ Nhật tại East Rutherford, New Jersey, cầu thủ cao 1m96 này đã chứng tỏ đẳng cấp siêu sao khi vượt qua sự kèm cặp của hàng phòng ngự Brazil, bao gồm cả Gabriel Magalhães, trung vệ mà anh thường xuyên đối đầu tại giải Ngoại hạng Anh.
Bàn thắng đầu tiên đến từ một pha đánh đầu ở phút 79 sau đường chuyền của Andreas Schjelderup. Bàn thắng thứ hai ở phút 90 là một cú sút chân trái hiểm hóc, chứng tỏ khả năng săn bàn đa dạng của Haaland. Với 7 bàn thắng tại giải đấu năm nay, Haaland đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cùng với Lionel Messi và Kylian Mbappé, củng cố vị thế của mình là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.
“Tôi không còn lời nào để diễn tả,” Haaland chia sẻ sau trận đấu. “Cảm giác thật phi thực tế. Đôi khi tôi phải tự véo mình để tin rằng điều này đang xảy ra.”
Andreas Schjelderup, người kiến tạo cả hai bàn thắng, bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Thật may mắn khi có cậu ấy thi đấu cho Na Uy. Dù bạn tạt bóng hay chuyền cho Haaland theo kiểu mù quáng, cậu ấy vẫn sẽ ghi bàn.”
Chiến thắng lịch sử này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với bóng đá Na Uy, vốn vắng bóng tại World Cup gần ba thập kỷ. Việc đánh bại một cường quốc như Brazil cho thấy đội bóng này hoàn toàn có thể cạnh tranh ở đấu trường quốc tế.
Na Uy sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và Mexico ở vòng tứ kết. Cầu thủ người Na Uy cho biết anh đã mơ về việc thi đấu tại World Cup, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh chiến thắng Brazil, nhấn mạnh rằng anh đã sai lầm khi nghĩ rằng điều đó là không thể.
Theo tin từ NBC News, chiến tích này không chỉ khẳng định tài năng của Haaland mà còn nâng tầm bóng đá Na Uy trên bản đồ thế giới.



