Em trai Giáo hoàng Leo XIV xúc động trước chiến thắng lịch sử của anh trai: “Không thể diễn tả bằng lời”

Lịch sử vừa được viết nên tại Vatican khi Giáo hoàng Leo XIV, tên thật là Robert Prevost, trở thành người Mỹ đầu tiên được bầu làm Giáo hoàng. Tin tức này đã mang lại nhiều cảm xúc cho gia đình ông, đặc biệt là người em trai.

Chia sẻ với truyền thông, ông John Prevost, em trai của tân Giáo hoàng, cho biết cảm xúc của mình là “không có lời nào diễn tả được”. Ông cảm thấy tự hào khôn tả về người em út của mình, nhưng đồng thời cũng nhận thức được “trách nhiệm nặng nề” khi là Giáo hoàng Mỹ đầu tiên đến từ Chicago. Ông thừa nhận cảm giác này có chút “đáng sợ”.

Theo lời ông John, con đường tu hành của em trai mình đã bắt đầu từ rất sớm, ngay sau khi hoàn thành lớp 8. Điều thú vị là từ khi còn bé xíu, lúc đi mẫu giáo hay lớp một, những người hàng xóm đã từng “tiên tri” rằng cậu bé Robert Prevost sẽ trở thành Giáo hoàng Mỹ đầu tiên.

Giáo hoàng Leo XIV, tên đầy đủ là Robert Prevost, vốn được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá kế nhiệm Giáo hoàng Francis sau khi ngài qua đời vào cuối tháng trước. Ông John cho biết ông đã có linh cảm về điều này khi nghe mô tả về các ứng viên trên đài phát thanh.

Dự đoán về phong cách lãnh đạo của em trai, ông John Prevost cho rằng tân Giáo hoàng có thể sẽ giống như “Giáo hoàng Francis thứ hai”. Ông tin rằng em trai mình có sự quan tâm đặc biệt đến những người nghèo, người yếu thế và những ai không có tiếng nói, bởi ông đã dành nhiều thời gian làm nhà truyền giáo ở Peru, nơi ông tiếp xúc với những người dân gặp khó khăn. Vấn đề nhập cư cũng có thể là điều ông trăn trở, và theo ông John, em trai ông có thể cho rằng đất nước đang đi sai hướng trong vấn đề này.

Một thách thức lớn phía trước cho Giáo hoàng Leo XIV, theo nhận định của em trai ông, là việc đoàn kết lại Giáo hội Công giáo trong bối cảnh “rất nhiều người đã rời bỏ” trong những năm gần đây.

Tin từ Fox News ngày 09/05/2025.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU