HOUSTON, Texas – Philonise Floyd, em trai của George Floyd, đã chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình về cuộc đời của anh trai mình, George Floyd, 5 năm sau cái chết thương tâm của anh. Trong cuộc phỏng vấn với đài KHOU 11, Philonise bày tỏ rằng mỗi ngày trôi qua vẫn là một cuộc đấu tranh để vượt qua nỗi đau mất mát.
Philonise đã biến việc đấu tranh cho công bằng và bình đẳng thành mục tiêu sống của mình thông qua Viện Thay đổi Xã hội Philonise Floyd và Keeta Floyd. Anh chia sẻ rằng những kỷ niệm về anh trai luôn sống động trong tâm trí anh, đặc biệt là vào những dịp đặc biệt như sinh nhật và các sự kiện thể thao mà George yêu thích. Anh cảm thấy rằng bản án dành cho những người liên quan đến cái chết của George là quá nhẹ và không tương xứng với nỗi đau mà gia đình anh phải chịu đựng.
Khi được hỏi về việc liệu anh có tin rằng cải cách cảnh sát thực sự có thể xảy ra hay không, Philonise trả lời rằng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu mọi người cùng nhau hành động. Anh tin rằng các sĩ quan cảnh sát nên tuân thủ các quy tắc và quy định hiện hành thay vì lạm quyền. Anh cũng cho rằng George sẽ ủng hộ những nỗ lực đấu tranh cho công lý của mình.
Gia đình Floyd đã tổ chức một ngày tưởng niệm và kỷ niệm vào cuối tuần này, bao gồm một buổi lễ riêng tư và một sự kiện cộng đồng tại Cuney Homes. Theo tin từ KHOU 11, sự kiện có sự tham gia của Mục sư Al Sharpton.