Một em bé sơ sinh đang trong tình trạng nguy kịch, là tâm điểm của cuộc tranh chấp pháp lý phức tạp liên quan đến một người mang thai hộ, đã trải qua cuộc phẫu thuật tim đầu tiên trong ba ca phẫu thuật cần thiết để điều trị tình trạng bệnh hiểm nghèo. Theo luật sư của cặp vợ chồng thuê người mang thai hộ, em bé hiện đang phục hồi sau ca phẫu thuật.
Em bé này là con trai của ông Omar Ahmed và bà Nausheen Gilkar, đến từ Los Angeles. Họ đã thuê bà McKenna West, sống tại Alaska, làm người mang thai hộ. Trong quá trình mang thai, thai nhi được chẩn đoán mắc hội chứng suy giảm tim trái (hypoplastic left heart syndrome), một căn bệnh đe dọa tính mạng.
Theo lời bà West, cặp vợ chồng đã muốn chấm dứt thai kỳ. Tuy nhiên, bà đã di chuyển đến Texas và sinh con trai vào tuần trước. Cặp vợ chồng hiện đã giành được quyền nuôi con. Một số nhà hoạt động phản đối phá thai gọi em bé là “Baby Gabriel”.
Luật sư của cặp vợ chồng, ông Lee Budner, cho biết em bé đã trải qua “một ca phẫu thuật tim giảm nhẹ phức tạp” và đó là ca đầu tiên trong chuỗi ba ca phẫu thuật. “Khách hàng của tôi đã ngay lập tức đồng ý cho ca phẫu thuật diễn ra sớm nhất có thể tại bệnh viện. Rumi đã được đưa vào phòng phẫu thuật sáng ngày 17 tháng 8,” thông cáo cho biết. “Tình trạng của em vẫn còn nguy kịch và phức tạp, và gia đình mong muốn được giữ sự riêng tư trong quá trình chăm sóc con trai trên chặng đường dài phục hồi.” Theo tin từ ABC7 Los Angeles.



