Elizabeth Holmes, người sáng lập công ty xét nghiệm máu Theranos, dự kiến sẽ được chuyển từ nhà tù liên bang an ninh thấp đến một nhà tạm trú vào năm 2027. Bà Holmes, 42 tuổi, đang thụ án 11 năm 3 tháng tù vì tội lừa đảo các nhà đầu tư hàng triệu đô la thông qua Theranos, một công ty từng được kỳ vọng sẽ cách mạng hóa ngành y tế.
Theo thông tin từ một trong những nạn nhân của bà, Alan Eisenman, Holmes sẽ được chuyển đến Trung tâm Chuyển tiếp Austin ở Del Valle, Texas. Bureau of Prisons từ chối cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch giam giữ hoặc thả người vì lý do an ninh.
Eisenman, người đã đầu tư 1,2 triệu đô la cùng gia đình vào Theranos, bày tỏ sự không hài lòng với kế hoạch chuyển đổi này, cho rằng đó “giống như một món quà”. Ông cho biết vẫn chưa nhận lại được đồng nào trong số gần 150.000 đô la mà Holmes còn nợ ông và vợ. Bà Holmes và cộng sự cũ Ramesh “Sunny” Balwani đã bị yêu cầu bồi thường tổng cộng 452 triệu đô la cho 12 nạn nhân.
Trước đó, vào tháng 3, một thẩm phán đã giảm án của Holmes từ 135 tháng xuống còn 123 tháng, sau khi đồng ý rằng bà không trực tiếp gây ra “tổn thất tài chính đáng kể” cho các nạn nhân. Tuy nhiên, chính phủ đã phản đối việc giảm án, lập luận rằng Holmes chưa nhận trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình và có “cơ hội tái phạm”.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh một bộ phim tài liệu về cuộc đời của Elizabeth Holmes sắp được công chiếu. Bộ phim, do danh hài Nathan Fielder và đạo diễn Lance Oppenheim thực hiện, xoay quanh những tuần cuối cùng của Holmes trước khi bà vào tù. Eisenman bày tỏ lo ngại rằng bộ phim có thể khắc họa Holmes một cách đáng thương, điều mà ông cho là không phản ánh đúng bản chất “thao túng” và “xảo quyệt” của bà.



