East Bay: Học sinh trung học lần đầu tiên trong gia đình vào đại học ăn mừng ‘thay đổi cả một thế hệ’

Tại trường Trung học Cristo Rey de la Salle ở Oakland, khu vực East Bay, một buổi lễ đặc biệt vừa được tổ chức để chúc mừng các học sinh năm cuối chuẩn bị bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng với 77 học sinh, mà còn là niềm tự hào to lớn, đặc biệt với những em là người đầu tiên trong gia đình đạt được thành tích này.

Nhiều học sinh chia sẻ cảm xúc khi đứng trên bục công bố trường đại học mình sẽ theo học, nhận thức rõ ràng rằng đây là cơ hội để ‘thay đổi dòng chảy’ cho cả gia đình. Em Da’Miyon Hardiman bày tỏ: “Tôi là một trong những người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp (trung học) và vào đại học, tôi thấy điều đó thật lớn lao”.

Em Belen Islas, người đầu tiên trong số ba anh chị em và cũng là người đầu tiên trong gia đình vào đại học, chia sẻ: “Cách đây bốn năm, tôi ngồi trên khán đài nhìn các anh chị khóa 2022 bước ra và xướng tên trường đại học của họ, và tôi đã ước ‘Một ngày nào đó, tôi muốn làm được điều đó’”. Mẹ của Belen, bà Lilia Islas, xúc động nói bằng tiếng Tây Ban Nha: “Que si se puede!” (Đúng vậy, bạn có thể làm được!) và nhấn mạnh thành quả này không chỉ cho Belen mà còn cho cả gia đình.

Điểm đáng chú ý là trong suốt 4 năm qua, tất cả học sinh tốt nghiệp từ trường Cristo Rey de la Salle đều được nhận vào ít nhất một trường đại học hệ 4 năm. Trường có đội ngũ giáo viên và cố vấn luôn đồng hành, hỗ trợ học sinh từ việc học, tìm hiểu về tài chính hỗ trợ (financial aid) và quy trình nộp đơn.

Cô Cody Armstrong, một cố vấn, cho biết: “Họ được hướng dẫn học tập xuyên suốt quá trình, biết cách tìm trường, biết cách xin hỗ trợ tài chính và họ thực sự rất chuẩn bị. Với những học sinh này, nền giáo dục này có thể thay đổi vận mệnh cho gia đình họ ở thế hệ này và các thế hệ tiếp theo.”

Mô hình độc đáo của trường Cristo Rey de la Salle là kết hợp giữa học tập và chương trình thực tập tại các doanh nghiệp mỗi tuần một lần, giúp học sinh có thêm kinh nghiệm và hỗ trợ tài chính cho trường. Em Da’Miyon Hardiman cho biết đã nộp đơn vào 24 trường và nhận được thư chấp nhận từ 19 trường.

Không chỉ truyền cảm hứng cho người trẻ hơn, thành tích của các em còn thúc đẩy cả những người thân lớn tuổi. Bà Nicole Williams, bà của Da’Miyon, đã được truyền cảm hứng để hoàn thành chương trình trung học dành cho người lớn cùng thời điểm với cháu trai. Belen Islas cũng hy vọng mình sẽ là nguồn động lực để các em của mình phấn đấu hơn nữa.

Về tương lai, Belen dự định theo học Đại học CA Lutheran để song ngành biểu diễn và sản xuất âm nhạc, với ước mơ trở thành một nhà sản xuất âm nhạc danh tiếng. Trong khi đó, Da’Miyon sẽ tới Đại học DePaul ở Chicago để học Tâm lý học, với mục tiêu giúp đỡ mọi người trong bất cứ công việc nào mà em làm.

Đây là những câu chuyện đầy cảm hứng về sự nỗ lực vượt khó và sức mạnh của giáo dục trong việc tạo ra những thay đổi tích cực cho cá nhân và cả cộng đồng, theo tin từ ABC7 News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú