“Đức Giáo Hoàng Chicago”: Cơn sốt hài hước tôn giáo lan tỏa từ gốc gác của Giáo Hoàng Leo XIV

Việc một Hồng y sinh ra và lớn lên ở Chicago được bầu làm Giáo hoàng đầu tiên của Mỹ với tước hiệu Leo XIV đã tạo ra một làn sóng hài hước và meme khổng lồ trên mạng xã hội, sâu hơn cả món pizza đế dày và “nặng đô” hơn cả món hot dog kiểu Chicago.

Từ những bức ảnh chế cửa sổ kính màu nhà thờ vẽ cảnh Michael Jordan úp rổ, hay luật Giáo hội mới cấm cho tương cà lên hot dog, đến những màn xuất hiện “ảo” trong series phim “The Bear”… tất cả đều trở thành đề tài không thể bỏ qua cho các cây hài và cả người dân bình thường.

Chad Nackers, Tổng biên tập trang châm biếm nổi tiếng The Onion, người từng lớn lên trong đạo Công giáo, chia sẻ rằng sự trang trọng của Giáo hội kết hợp với hình ảnh một người được coi là tiếng nói của Chúa luôn là mảnh đất màu mỡ cho sự hài hước. Nhưng việc vị Giáo hoàng mới đến từ Mỹ, đặc biệt là một thành phố đặc trưng như Chicago, lại mở ra cả một thế giới mới của những câu chuyện cười.

“DA POPE!” (Ông Giáo hoàng!) là dòng tít lớn trên trang nhất tờ Chicago Sun-Times hôm thứ Sáu, một trong vô số cách chơi chữ dựa trên giọng địa phương đặc trưng của thành phố này, từng được bất tử hóa trong các tiểu phẩm của “Saturday Night Live”. Trong thế giới meme và đùa cợt này, Giáo hoàng Leo XIV hiện lên như một người đàn ông bình dân có ria mép, nói ngọng âm “t” thành “d” và đội mũ của đội bóng Bears thay vì mũ zucchetto truyền thống.

Khi “Thành phố thứ hai” (biệt danh của Chicago) lên sóng, hàng loạt các biểu tượng văn hóa Chicago cũng được lôi ra làm trò cười. Xe Giáo hoàng (popemobile) được thay bằng chiếc Dodge Monaco nổi tiếng trong phim “The Blues Brothers”? Có luôn. Chơi chữ các bộ phim lấy bối cảnh thành phố như “Chicago Hope” thành “Chicago Pope”? Chắc chắn rồi. Giấc mơ về món sandwich bò Ý từ Portillo’s hay rượu Malört của Chicago thay thế bánh và rượu trong lễ ban thánh thể? Ôi thôi, đầy rẫy!

Ngay cả các đội thể thao của Chicago cũng không nằm ngoài cuộc vui. Ban đầu, nhiều người tin rằng Giáo hoàng là fan của đội bóng chày Cubs, khiến một người sáng tạo nội dung đùa rằng Giáo hoàng Leo trớ trêu thay lại ghét đội Cardinals (Hồng y). Nhưng hóa ra, có vẻ ngài lại cổ vũ cho đội White Sox.

Điều đó không ngăn được người dân ở khu Wrigleyville (sân nhà của Cubs) hào hứng với các meme về Giáo hoàng và tràn đầy niềm tự hào quê hương. Tại cửa hàng Sports World, một phụ nữ thậm chí còn vào hỏi mua áo đấu của Cubs in tên Giáo hoàng Leo XIV ở sau lưng.

Các MC talk show đêm khuya cũng được dịp “quẩy” tưng bừng với tin tức về vị Giáo hoàng người Mỹ. Jimmy Fallon nói về “bánh thánh đế dày” từ một Giáo hoàng được gọi là “Bobby Bratwurst”. Stephen Colbert, một người Công giáo mộ đạo, thì hô vang khẩu hiệu “Pope-S-A” đầy tính dân tộc và nhắc đến “da prayers” (những lời cầu nguyện) bằng giọng Chicago đặc sệt.

“Tôi thực sự ngạc nhiên về mức độ phấn khích của mình,” Jimmy Kimmel nói trong bài độc thoại đầu tiên sau tin tức. “Một người Mỹ lớn lên ở đây, xem những chương trình chúng ta xem, cổ vũ cho các đội thể thao, giờ lại ở Rome đứng đầu Giáo hội… chắc cảm giác này giống như khi họ mở nhà hàng Olive Garden đầu tiên vậy.”

Chắc chắn sẽ còn nhiều trò đùa nữa về Ferris Bueller hay việc phong thánh cho Mike Ditka. Sẽ có cảnh Oprah phấn khích hét lên “Bạn được một Giáo hoàng mới! Và bạn cũng được một Giáo hoàng mới!”. Và vô số meme về Giáo hoàng trên sông Chicago nhuộm xanh hay đứng trên tác phẩm điêu khắc “Cloud Gate” (Hạt đậu) sáng bóng.

“Có rất nhiều niềm vui trong thành phố lúc này,” Ashley Lenz, một nhà thần học ở Chicago làm việc cho ứng dụng cầu nguyện Công giáo Hallow, cho biết. “Có một niềm hân hoan khi thấy điều gì đó thiêng liêng len lỏi vào cuộc sống đời thường. Ý tưởng về một vị Giáo hoàng từng xếp hàng ở Portillo’s hay cổ vũ cho đội Sox khiến mọi thứ trở nên gần gũi hơn. Nó làm cho chức vụ Giáo hoàng cảm thấy con người hơn.”

Theo nguồn tin Associated Press.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú