Tòa án tại Paris, Pháp, dự kiến sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trong phiên tòa xét xử 10 nghi phạm liên quan đến vụ cướp trang sức trị giá hàng triệu đô la của ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian.
Vụ án xảy ra cách đây gần một thập kỷ, vào tháng 10 năm 2016, trong Tuần lễ Thời trang Paris. Một nhóm cướp có vũ trang đã đột nhập vào khách sạn nơi Kim Kardashian lưu trú, lấy đi số trang sức trị giá khoảng 10 triệu bảng Anh (tương đương 7.55 triệu USD), bao gồm cả chiếc nhẫn đính hôn kim cương.
Công tố viên yêu cầu mức án 10 năm tù cho 4 người bị cáo buộc trực tiếp gây ra vụ cướp, và từ 6 đến 8 năm tù cho 6 người còn lại bị buộc tội đồng phạm hoặc giúp sức.
Nhiều bị cáo trong vụ án này tuổi đã cao và sức khỏe yếu, khiến truyền thông Pháp gọi họ là nhóm cướp “ông bà”. Tuy nhiên, cả công tố viên và phía nạn nhân đều phản bác quan điểm cho rằng họ vô hại. Kim Kardashian đã ra làm chứng trong 5 tiếng đồng hồ vào tuần trước, chia sẻ về nỗi ám ảnh và sang chấn tâm lý mà vụ cướp gây ra. Cô kể lại khoảnh khắc bị trói và chĩa súng vào người, nỗi sợ hãi tột cùng khi nghĩ rằng mình có thể bị giết hoặc bị tấn công tình dục.
Công tố viên Anne-Dominique Merville nhấn mạnh bản án cần phải phản ánh sự “nghiêm trọng” và “bạo lực” của vụ cướp, đồng thời lưu ý rằng những bị cáo này, dù tuổi cao sức yếu hiện tại, nhưng tại thời điểm gây án là những “tên cướp dày dạn kinh nghiệm”.
Vụ cướp xảy ra vào đêm 3 rạng sáng 4 tháng 10 năm 2016. 5 người đàn ông đã đột nhập vào khách sạn, khống chế nhân viên tiếp tân và ép dẫn đến phòng của Kim Kardashian. Họ lấy đi trang sức và bỏ trốn. Các nghi phạm bị bắt vào tháng 1 năm 2017 dựa trên bằng chứng DNA, nhưng số trang sức bị đánh cắp vẫn chưa được tìm thấy.
Hai trong số các bị cáo, Aomar Ait Khedache (69 tuổi) và Yunice Abbas (71 tuổi), đã thừa nhận có mặt tại hiện trường. Khedache, người hiện bị khuyết tật, điếc và câm, phủ nhận vai trò cầm đầu và khẳng định dù có chĩa súng nhưng không hề bạo lực. Abbas, người mắc bệnh Parkinson, đã bày tỏ sự hối hận trước tòa.
Trong số các bị cáo còn có người từng làm tài xế cho gia đình Kardashian, bị cáo buộc cung cấp thông tin về lịch trình di chuyển của họ, và một người khác được cho là tài xế tẩu thoát.
Kim Kardashian bày tỏ sự tha thứ cho Khedache sau khi lá thư xin lỗi của ông được đọc tại tòa, nhưng nhấn mạnh điều đó không thể xóa nhòa chấn thương tâm lý cô phải chịu đựng. Nhân viên tiếp tân, Abderrahmane Ouatiki, cũng là nạn nhân của vụ cướp, đã bỏ học và rời Pháp vì sang chấn tâm lý sau sự việc.
Theo tin tức từ BBC News, phán quyết cuối cùng của phiên tòa được mong đợi sẽ làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong vụ án gây chấn động này.