Một phụ nữ 27 tuổi tên Tiffany Slaton đến từ Jeffersonville, Georgia, đã được tìm thấy còn sống sau gần ba tuần mất tích trong vùng hoang dã đầy tuyết của Fresno County, California. Câu chuyện này quả là một phép màu!
Christopher Gutierrez, chủ khu nghỉ dưỡng Vermilion Valley Resort, đã phát hiện cô Slaton trong một cabin của mình. Anh kể lại khoảnh khắc bất ngờ khi cô chạy đến ôm anh. Trước đó, văn phòng Cảnh sát trưởng Fresno County đã thông báo giảm bớt nỗ lực tìm kiếm.
Cha mẹ của Slaton, Bobby và Fredrina, đã báo cáo con gái mất tích vào ngày 29 tháng 4 sau hơn một tuần không liên lạc được. Lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm gần 600 dặm vuông nhưng gặp khó khăn do tuyết dày.
Thật may mắn, Gutierrez đã quyết định kiểm tra khu nghỉ dưỡng của mình sau mùa đông và phát hiện ra Slaton. Anh đã cố tình để một cabin không khóa để người đi lạc có thể trú ẩn. Cảnh sát tin rằng Slaton đã sống sót bằng cách tìm kiếm thức ăn và sử dụng cabin này.
Sau khi được tìm thấy, Slaton đã ăn rất nhiều bánh mì bơ đậu phộng và mứt. Cô được đưa đến bệnh viện để điều trị tình trạng mất nước, nhưng sức khỏe tổng thể vẫn tốt.
Người phát ngôn của Cảnh sát trưởng, Tony Botti, ca ngợi sự kiên cường của Slaton. Các nhà chức trách sẽ phỏng vấn cô để tìm hiểu chi tiết về những gì đã xảy ra trong thời gian mất tích.
Cha mẹ của Slaton cho biết họ đã dạy con cái về kỹ năng sinh tồn từ nhỏ. “Chúng tôi tin rằng cuộc sống là một cuộc phiêu lưu,” bà Fredrina Slaton nói.
Theo tờ Los Angeles Times.