Một câu chuyện kỳ diệu vừa xảy ra tại vùng núi phủ tuyết của California: một phụ nữ 27 tuổi đã được tìm thấy an toàn sau gần ba tuần mất tích trong vùng hoang dã hẻo lánh.
Tiffany Slaton, đến từ bang Georgia, được phát hiện tại khu nghỉ dưỡng Vermilion Valley Resort ở phía đông dãy Sierra. Điều đáng nói là khu nghỉ dưỡng này đang đóng cửa mùa đông, nhưng chủ nhân đã để ngỏ cửa các cabin phòng trường hợp có người đi lạc cần trú ẩn.
Chính quyết định này có lẽ đã cứu mạng Tiffany. Chủ khu nghỉ dưỡng, ông Christopher Gutierrez, phát hiện cô khi đến chuẩn bị mở cửa lại vào sáng thứ Tư. Ông thấy một cánh cửa cabin mở hé và một đôi giày bên ngoài. Bỗng nhiên, Tiffany xuất hiện.
Ông Gutierrez kể lại khoảnh khắc đó rất “siêu thực”. Cô gái không nói gì, chỉ chạy đến ôm chầm lấy ông. Lúc đó, ông mới nhận ra đây chính là người mà cảnh sát đang tìm kiếm.
Gia đình Tiffany đã báo cáo cô mất tích từ ngày 29/4 sau khi mất liên lạc hơn một tuần. Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Fresno đã huy động lực lượng tìm kiếm trên diện tích rộng hơn 600 dặm vuông trong Rừng Quốc gia Sierra, nhưng gặp vô vàn khó khăn do tuyết dày chặn đường.
Thậm chí, hai ngày trước khi cô được tìm thấy, cảnh sát đã phải giảm bớt quy mô tìm kiếm. Rồi bất ngờ, cô bước ra từ cabin.
Sau khi được cho ăn uống, Tiffany đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Cô bị đói và mất nước, nhưng sức khỏe tổng thể ổn định. Người phát ngôn cảnh sát trưởng, ông Tony Botti, cho biết việc một người sống sót trong vùng hoang dã gần ba tuần là điều “chưa từng thấy”, thể hiện sự kiên cường phi thường của Tiffany.
Theo thông tin từ NBC Los Angeles, các nhà điều tra, nhờ tin báo từ công chúng, xác định Tiffany từng được nhìn thấy gần hồ Huntington vào khoảng ngày 20/4, cách nơi tìm thấy hơn 20 dặm đường rừng hiểm trở. Tuy nhiên, chi tiết về hành trình, kế hoạch ban đầu hay cách cô xoay sở để sống sót ở độ cao hơn 6.500 feet trong điều kiện băng giá vẫn chưa được làm rõ. Cảnh sát dự kiến sẽ phỏng vấn cô để tìm hiểu thêm.
Ở Jeffersonville, Georgia, cha mẹ Tiffany đang đi mua sắm thì nhận được tin con gái đã được tìm thấy. Mẹ cô, bà Fredrina Slaton, xúc động đến mức “chỉ biết ôm chầm lấy một người lạ và khóc”. Cha cô, ông Bobby Slaton, nói rằng “một tảng đá nặng đã được nhấc bỏ”. Họ bày tỏ lòng biết ơn đội tìm kiếm cứu nạn và cộng đồng.
Cha mẹ Tiffany chia sẻ, con gái họ lớn lên với tình yêu thiên nhiên và luôn được dạy về tầm quan trọng của việc tự xoay sở trong hoàn cảnh khó khăn. Bà Fredrina nói: “Thật tuyệt khi biết, với tư cách là cha mẹ, rằng tất cả những gì chúng tôi dạy con bé, nó đã thực sự làm được. Chúng tôi tin rằng cuộc sống là một cuộc phiêu lưu.”
Câu chuyện của Tiffany Slaton là minh chứng cho sức mạnh ý chí và kỹ năng sinh tồn của con người trước thiên nhiên khắc nghiệt. Nó cũng cho thấy đôi khi, lòng tốt và sự chuẩn bị đơn giản (như để ngỏ cửa cabin) có thể tạo nên sự khác biệt lớn lao.