Bà Janice S. McNair, đồng sáng lập và Chủ tịch Cao cấp của đội bóng bầu dục Houston Texans, đã từ trần vào chiều thứ Ba, theo thông báo của đội bóng. Bà hưởng thọ 89 tuổi.
Bà McNair ra đi thanh thản bên gia đình. Bà để lại một di sản đáng ngưỡng mộ với bốn người con, 16 cháu và 13 chắt.
“Mẹ tôi là một người phi thường. Bà toát lên lòng nhân ái, lan tỏa niềm vui, tràn đầy hy vọng và tình yêu, và đã sống một cuộc đời đáng kinh ngạc với trọng tâm là đức tin, gia đình, công việc từ thiện và bóng bầu dục,” ông Cal McNair, Chủ tịch và Giám đốc Điều hành của đội Texans, chia sẻ. “Thật khó để diễn tả hết lòng biết ơn sâu sắc mà chị em Ruth, Melissa và tôi cảm thấy khi có bà là mẹ. Ngoài gia đình, không gì quan trọng hơn đối với bà hơn là đội Texans yêu quý của bà. Tôi luôn vinh dự được dẫn dắt đội bóng này và xây dựng dựa trên nền tảng mà cha mẹ tôi đã đặt ra khi họ mang bóng bầu dục trở lại Houston. Mẹ tôi để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong gia đình, đội bóng và cộng đồng của chúng ta, và tinh thần cho đi của bà sẽ luôn ăn sâu vào tổ chức của chúng ta. Dù tôi đau lòng, tôi vẫn tìm thấy niềm an ủi lớn lao khi biết rằng bà đã đoàn tụ với cha tôi, người đồng đội mà bà yêu quý nhất.”
Kể từ khi chuyển đến Houston vào năm 1960, vợ chồng ông bà Janice và Bob McNair đã nuôi dạy bốn người con và dồn hết tâm sức cho sự nghiệp đóng góp cho cộng đồng, theo thông tin từ đội bóng.
Vợ chồng ông bà McNair là những nhà từ thiện hào phóng, lấy giáo dục và nghiên cứu y khoa làm nền tảng cho các hoạt động từ thiện của họ. Tổng cộng, Bob và Janice đã đóng góp hơn nửa tỷ đô la cho công tác từ thiện thông qua The Robert and Janice McNair Foundation, Houston Texans Foundation và The Robert and Janice McNair Educational Foundation. Bà Janice từng là giám đốc của mỗi quỹ này.
Năm 2025, bà McNair đã được vinh danh là thành viên thứ tư trong Ring of Honor của đội Texans. Bà được tôn vinh trong một buổi lễ giữa giờ, nơi người hâm mộ đã bày tỏ sự trân trọng đối với bà vì đã mang bóng bầu dục trở lại Houston và những tác động to lớn mà bà đã tạo ra trong những năm qua. Tên của bà đã được đặt trên mái vòm cùng với chồng quá cố Bob, và cùng với những huyền thoại Andre Johnson và J.J. Watt.
Houston Texans Foundation được thành lập vào năm 2002, cùng thời điểm ra đời của đội bóng. Quỹ này ra đời từ mong muốn sâu sắc của vợ chồng Janice và Bob là làm những điều tuyệt vời cho Houston, đặc biệt là giới trẻ. Kể từ khi thành lập, Texans Foundation đã quyên góp được hơn 51 triệu đô la để truyền cảm hứng hy vọng cho thành phố.
Thông qua The Robert and Janice McNair Foundation, bà Janice và ông Bob đã thiết lập các chương trình McNair Scholars để tuyển chọn những sinh viên và giảng viên xuất sắc nhất cho Đại học South Carolina, Đại học Rice, Trường Y Baylor, Trung tâm Ung thư M.D. Anderson, Trung tâm Khoa học Sức khỏe Đại học Texas tại Houston và Bệnh viện Nhi Texas. Những đóng góp của họ cho nghiên cứu y khoa, bao gồm một món quà mang tính chuyển đổi vào năm 2007 cho Trường Y Baylor để hỗ trợ các nhà khoa học y tế đang đổi mới các phương pháp điều trị bệnh. Khuôn viên McNair được đặt tên để ghi nhận sự hào phóng của họ. Năm 2015, vợ chồng McNairs đã thành lập các chương trình tại các trường đại học trên khắp Hoa Kỳ để trang bị cho sinh viên kiến thức về hệ thống kinh doanh tự do và các kỹ năng khởi nghiệp để tạo ra các doanh nghiệp mới. Viện McNair về Khởi nghiệp và Kinh doanh Tự do tại Đại học South Carolina là hình mẫu cho các trung tâm khởi nghiệp trong giáo dục đại học.
Bà McNair lớn lên ở Orangeburg, Nam Carolina, hoạt động tích cực trong các môn thể thao, dàn hợp xướng và chính quyền sinh viên, là chủ tịch Hiệp hội Hội đồng Sinh viên Nam Carolina và là thống đốc của Girls’ State Nam Carolina. Bà tốt nghiệp Cao đẳng Columbia với bằng giáo dục và sau đó nhận bằng tiến sĩ danh dự từ trường này. Bà là người sống sót sau căn bệnh ung thư vú.
“Bà Janice là một người cố vấn xuất sắc, một hình mẫu truyền cảm hứng và một nhà lãnh đạo có tầm nhìn. Cống hiến luôn là trái tim của tổ chức chúng ta và điều đó bắt nguồn từ Janice. Tôi vinh dự được tiếp nối di sản và tình yêu của bà đối với thể thao và cộng đồng. Bà sẽ được nhớ tiếc rất nhiều và mãi là một tấm gương sáng cho tất cả chúng ta,” bà Hannah McNair, Giám đốc Cộng đồng và Phó Chủ tịch Quỹ Houston Texans, cho biết.
“Bà McNair là một người phụ nữ phi thường sẽ được nhớ tiếc sâu sắc. Với tư cách là một cầu thủ, bà và ông McNair đã xây dựng một tổ chức mang lại cảm giác như một gia đình và đó là một vinh dự thực sự khi được thi đấu cho họ. Tôi sẽ luôn nhớ ngày tôi trở về Houston vào năm 2023,” Huấn luyện viên trưởng Houston Texans DeMeco Ryans chia sẻ. “Bà McNair đã chào đón tôi trở lại với gia đình Texans bằng vòng tay rộng mở và nụ cười ấm áp đặc trưng của bà. Chúng tôi có cùng tầm nhìn đưa tổ chức lên một tầm cao mới và tôi sẽ tiếp tục làm việc mỗi ngày để đạt được mục tiêu đó. Suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi dành cho Cal, Hannah và gia đình họ trong thời điểm này.”
“Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của bà McNair. Bà là một con người phi thường, với lòng tốt và sự cảm thông đã để lại dấu ấn lâu dài trong tổ chức của chúng ta. Sự quan tâm chân thành và sự hỗ trợ nhất quán mà bà luôn dành cho các cầu thủ, huấn luyện viên và nhân viên của chúng tôi sẽ được ghi nhớ mãi. Suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi dành cho Cal, Hannah và toàn thể gia đình McNair trong thời điểm khó khăn nhất này,” ông Nick Caserio, Phó Chủ tịch Điều hành và Giám đốc Điều hành của đội Texans, nói.
“Gia đình Texans của chúng tôi đã mất đi một người phụ nữ đặc biệt trong ngày hôm nay. Với tư cách là người mẹ của tổ chức chúng ta, tầm ảnh hưởng của bà McNair đối với đội Texans, trên toàn giải NFL và môn bóng bầu dục sẽ còn mãi mãi. Thật là một đặc ân khi được biết bà và bà sẽ rất nhớ. Suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi dành cho gia đình McNair và tất cả người hâm mộ của chúng tôi, những người đã yêu mến bà,” ông Mike Tomon, Chủ tịch đội Texans, cho biết.
Thông tin từ KPRC Click2Houston.



