Động đất liên tiếp và thiếu nguồn lực cản trở công tác cứu trợ ở Myanmar sau 3 tuần xảy ra thảm họa

Theo hãng tin Associated Press, ba tuần sau trận động đất kinh hoàng ở Myanmar, công tác khắc phục hậu quả tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn gặp muôn vàn khó khăn do dư chấn liên tục và thiếu thốn nguồn lực.

Các dịch vụ cơ bản vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn. Nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm thi thể và dọn dẹp đống đổ nát, nhưng phải đối mặt với những rung chấn hàng ngày, làm tăng thêm nỗi sợ hãi và bất ổn cho người dân.

Báo cáo mới nhất từ Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) nhấn mạnh rằng ba tuần sau trận động đất kép thảm khốc ngày 28 tháng 3, các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn thiếu nơi trú ẩn an toàn, nước sạch, vệ sinh, điện ổn định, chăm sóc y tế và các dịch vụ thiết yếu khác.

Trận động đất mạnh 7,7 độ richter, tâm chấn gần Mandalay – thành phố lớn thứ hai của Myanmar, đã gây thiệt hại đáng kể trên diện rộng, ảnh hưởng tới 6 khu vực và bang, bao gồm cả thủ đô Naypyitaw. Thảm họa này còn làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã nghiêm trọng do nội chiến, khiến hơn 3 triệu người phải di dời trong nước và gần 20 triệu người cần hỗ trợ, theo Liên Hợp Quốc.

Báo cáo trên tờ báo nhà nước Myanma Alinn hôm thứ Bảy cho biết số người chết do trận động đất đã lên tới 3.726, với 5.105 người bị thương và 129 người vẫn còn mất tích. Gần 2.000 nhân viên cứu hộ và y tế quốc tế từ 25 quốc gia đã phối hợp với lực lượng địa phương giải cứu 653 người và tìm thấy 753 thi thể dưới đống đổ nát.

Thiệt hại vật chất là rất lớn, với hơn 65.000 nhà cửa và tòa nhà, hàng nghìn trường học, chùa chiền, bệnh viện, cầu cống, đập nước và các đoạn đường cao tốc chính bị hư hại.

Cơ quan Cứu hỏa Myanmar cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang thực hiện công tác cứu trợ, tìm kiếm và dọn dẹp các tòa nhà lớn. Họ đã trả lại nhiều tài sản có giá trị như trang sức, tiền mặt và tài liệu tìm thấy trong đống đổ nát cho chủ sở hữu. Tuy nhiên, số lượng thi thể được tìm thấy hàng ngày đã giảm xuống chỉ còn một hoặc hai.

Một quan chức từ Liên đoàn Cứu hộ Myanmar (Mandalay) chia sẻ rằng ưu tiên sau ba tuần là dọn dẹp thi thể và mảnh vỡ từ các tòa nhà lớn, đồng thời hỗ trợ những người sống sót. Nhiều đội cứu hộ quốc tế đã rút đi sau khi hoàn thành việc tìm kiếm người còn sống, khiến lực lượng địa phương chủ yếu đảm nhận việc dọn dẹp và hỗ trợ.

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc ước tính cần phải loại bỏ ít nhất 2,5 triệu tấn, tương đương khoảng 125.000 xe tải, rác thải và đổ nát từ trận động đất.

Tại thủ đô Naypyitaw, hầu hết công tác cứu hộ đã dừng lại. Các tòa nhà chính phủ bị hư hại vẫn chưa được sửa chữa. Người dân tại các khu dân cư gần như đã tự mình hoàn thành việc dọn dẹp đống đổ nát.

Báo cáo của Myanma Alinn cũng cho biết Tướng cấp cao Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự, đã thông báo trong cuộc họp nội các rằng quy hoạch đô thị của Naypyitaw sẽ được thiết kế lại. Naypyitaw trở thành thủ đô của Myanmar vào năm 2006, được xây dựng tốn kém gần như từ đầu, nổi tiếng với các tòa nhà chính phủ đồ sộ và những con đường nhiều làn xe nhưng ít được sử dụng.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú