Theo KHOU News:
Hơn 1.000 người đã tập trung bên ngoài Tòa thị chính Houston vào chiều thứ Bảy để phản đối các chính sách của Tổng thống Trump.
Cuộc biểu tình này được tổ chức bởi nhóm 50501, một tổ chức tuyên bố hoạt động nhằm “ủng hộ Hiến pháp và chấm dứt sự lạm quyền hành pháp”.
Người biểu tình tham gia vì nhiều lý do khác nhau. Nhiều người bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với các chính sách nhập cư và trục xuất của chính quyền Trump. Cô Theresa Courts, một cố vấn trường trung học, chia sẻ nỗi lo lắng về sự sợ hãi của học sinh, thậm chí một số em đã ngừng đến trường do lo ngại về chính trị và nguy cơ trục xuất.
Những người khác lo ngại về việc cắt giảm ngân sách liên bang cho các cơ quan và chương trình quan trọng. Bà Sherry Collier đặc biệt chỉ trích việc cắt giảm An sinh xã hội và Medicaid, đồng thời cho rằng Tổng thống đang tìm cách “phá hủy môi trường” bằng cách đảo ngược các biện pháp bảo vệ.
Anh Rene Braud, một người biểu tình, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lên tiếng: “Chúng ta không muốn một nhà vua. Chúng ta không muốn một nhà độc tài… Tôi nghĩ chúng ta đang tiến tới điều đó. Tôi nghĩ chúng ta đang trong cuộc khủng hoảng hiến pháp rồi, nên phải ra ngoài phản kháng và biểu tình.” Anh tin rằng “người dân có sức mạnh”.
Tuy nhiên, ông James Pressler, một chiến lược gia của Đảng Cộng hòa, lại cho rằng cuộc biểu tình này là sự lãng phí thời gian và năng lượng. Ông nói rằng Tổng thống Trump đang nỗ lực thực hiện những lời hứa trong chiến dịch tranh cử để “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”.
Về vấn đề nhập cư, ông Pressler khẳng định việc ở lại đất nước bất hợp pháp là một tội và cần được xử lý theo pháp luật. Đối với việc cắt giảm ngân sách, ông cho rằng chính phủ đã quá cồng kềnh và việc cắt giảm là cần thiết để các chương trình hoạt động hiệu quả hơn.
Dù có những quan điểm trái ngược sâu sắc, một số người biểu tình vẫn giữ hy vọng. Anh PK Langley bày tỏ mong muốn “chúng ta có thể thu hẹp khoảng cách này lại với tư cách là người Mỹ và đoàn kết lại”.
Theo trang web của 50501, cuộc biểu tình tại Houston là một phần trong hơn 800 sự kiện tương tự được lên kế hoạch trên khắp nước Mỹ vào cùng ngày.