Sau khi có tin Tổng Thống Joe Biden được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn nặng, đã di căn xương, Donald Trump Jr., con trai Tổng Thống Donald Trump, đã có những bình luận gây tranh cãi trên mạng xã hội Truth Social.
Ban đầu, Trump Jr. đồng ý với một bài đăng kêu gọi mọi người gạt bỏ chính trị và gửi lời chúc sức khỏe tới ông Biden. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, ông chuyển sang giọng điệu công kích.
“Điều tôi muốn biết là làm thế nào mà Tiến sĩ Jill Biden lại bỏ sót căn bệnh ung thư di căn giai đoạn năm [sic] này, hay đây lại là một màn che đậy khác???” Trump Jr. viết. (Lưu ý: ung thư tuyến tiền liệt thường được phân giai đoạn từ 1 đến 4, không có giai đoạn 5).
Khi một số người dùng mạng chỉ ra rằng bà Jill Biden có bằng tiến sĩ giáo dục (Ph.D.), không phải bằng y khoa (M.D.), Trump Jr. đáp lại, nói rằng ông chỉ châm biếm và gọi bà là “bác sĩ dỏm, không phải thật”. Ông còn nói thêm rằng điều này khác với “những người phe Dân chủ đã kêu gọi bà làm Tổng Y Sĩ vào năm 2020”.
Tiếp tục đả kích vào ngày hôm sau, Trump Jr. cho rằng Tổng Thống Biden cũng mắc chứng mất trí nhớ khi còn đương chức và cáo buộc có một “màn che đậy” diện rộng. “Ai đã điều hành đất nước? Chúng ta cần sự giải trình!” Ông nói thêm. Tuy nhiên, bài báo từ New York Daily News/Seattle Times lưu ý rằng dù có những dấu hiệu suy giảm nhận thức cuối nhiệm kỳ, ông Biden chưa từng được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ.
Các chuyên gia y tế nhận định việc ung thư của ông Biden đã di căn cho thấy bệnh đã phát triển trong nhiều năm, nhưng lý do tại sao nó bị bỏ sót trong các lần kiểm tra trước đó vẫn chưa rõ.
Trong một diễn biến trái ngược, Tổng Thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã gửi lời chúc chân thành đến ông Joe và bà Jill Biden, bày tỏ sự buồn lòng khi nghe tin về chẩn đoán y tế và chúc ông Biden mau chóng hồi phục.