Đơn vị toàn nữ người Mỹ gốc Phi duy nhất phục vụ ở Châu Âu trong Thế chiến II, thường được gọi là “Six Triple Eight”, sẽ được trao tặng Huân chương Vàng Quốc hội vào thứ Ba, sau một chiến dịch dài để ghi nhận những nỗ lực của họ.
Tiểu đoàn Danh bạ Bưu chính Trung tâm 6888 được ghi nhận công lao vì đã giải quyết một cuộc khủng hoảng thư tín ngày càng gia tăng trong thời gian phục vụ ở Anh và khi trở về, đã trở thành hình mẫu cho các thế hệ phụ nữ Da đen gia nhập quân đội.
Họ đã giải quyết xong lượng tồn đọng khoảng 17 triệu thư từ trong ba tháng, nhanh gấp đôi so với dự kiến. Tiểu đoàn tiếp tục phục vụ ở Pháp trước khi trở về nước. Và giống như nhiều đơn vị Da đen trong Thế chiến II, những chiến công của họ không bao giờ nhận được sự chú ý như những đơn vị da trắng — cho đến tận bây giờ.
Tại một buổi lễ dự kiến được tổ chức tại Emancipation Hall tại Trung tâm Du khách Điện Capitol, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và những người khác sẽ trao huy chương cho gia đình của chỉ huy đơn vị, Trung tá Charity Adams Earley.
Kim Guise, giám tuyển cấp cao và giám đốc phụ trách các vấn đề giám tuyển tại Bảo tàng Thế chiến II Quốc gia, cho biết chỉ có hai phụ nữ còn sống trong số 855 người từng phục vụ trong đơn vị.
“Điều đó thực sự cho thấy sự công nhận này mất bao lâu,” Guise nói. “Việc ghi nhận những thành tích của những phụ nữ này và những gì họ đã trải qua để phục vụ đất nước của họ trong thời chiến là thực sự quan trọng.”
Dân biểu Gwen Moore của Wisconsin, người đồng bảo trợ luật trao huy chương cho Tiểu đoàn Danh bạ Bưu chính Trung tâm 6888, gọi đây là một vinh dự từ lâu đã đến với những phụ nữ trong đơn vị.
“Những người hùng này xứng đáng được hưởng những gì họ xứng đáng; và tôi rất vui vì câu chuyện của họ đang được kể,” Moore, một đảng viên Đảng Dân chủ, nói với Associated Press hôm thứ Hai. “Tôi đặc biệt vinh dự được đảm bảo rằng cử tri của tôi, bà Anna Mae Robertson và nhiều người khác đã phục vụ cùng bà, được công nhận vì sự phục vụ quên mình của họ.”
Năm 2022, Quốc hội đã bỏ phiếu 422-0 để trao tặng vinh dự cao nhất cho 6888.
“Thật là choáng ngợp,” Thiếu tá đã nghỉ hưu Fannie Griffin McClendon, người sống ở Arizona, nói với AP sau cuộc bỏ phiếu. “Đó là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.”
McClendon gia nhập Không quân sau khi quân đội được hợp nhất và nghỉ hưu năm 1971. Bà là nữ chỉ huy đầu tiên của một phi đội toàn nam thuộc Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược.
6888 đã được gửi ra nước ngoài vào năm 1945, vào thời điểm có áp lực ngày càng tăng từ các tổ chức người Mỹ gốc Phi để đưa phụ nữ Da đen vào cái gọi là Quân đoàn Phụ nữ Lục quân và cho phép họ gia nhập các đồng nghiệp da trắng của họ ở nước ngoài.
“Họ cứ la hét về việc muốn chúng tôi ra nước ngoài nên tôi đoán họ đã tìm thấy việc gì đó cho chúng tôi làm ở nước ngoài: Chăm sóc thư từ,” McClendon nói. “Và có rất nhiều thư từ. … Họ hy vọng chúng tôi sẽ ở đó khoảng hai hoặc ba tháng để cố gắng giải quyết nó. Chà, tôi nghĩ trong khoảng một tháng, một tháng rưỡi, chúng tôi đã giải quyết xong mọi thứ và đi đúng hướng.”
6888 đã làm việc suốt ngày đêm, xử lý khoảng 65.000 thư từ trong mỗi ca trong ba ca. Họ đã tạo ra một hệ thống sử dụng thẻ định vị có tên và số đơn vị của quân nhân để đảm bảo thư từ được gửi đến.
Trong những năm qua, câu chuyện về đơn vị bắt đầu được công nhận rộng rãi hơn. Một tượng đài đã được dựng lên vào năm 2018 tại Fort Leavenworth, Kansas, để vinh danh họ, và 6888 đã được trao tặng Bằng khen Đơn vị Công trạng vào năm 2019. Một bộ phim tài liệu “The Six Triple Eight” đã được thực hiện về những chiến công của họ. Năm 2024, Tyler Perry đạo diễn một bộ phim cho Netflix về đơn vị này, với sự tham gia của Kerry Washington.
___
Michael Casey, phóng viên của Associated Press, đã đóng góp vào báo cáo này.
“`
Nguồn: NBC News