Chỉ vài ngày trước khi một công dân El Salvador bị giam giữ tại cơ sở của Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) ở New Jersey qua đời, luật sư của người này đã yêu cầu một thẩm phán liên bang ngăn chặn việc chuyển giao và có thể ra lệnh trả tự do cho ông, một hồ sơ tòa án cho thấy.
Ông Edwin Lopez-Cornejo, 39 tuổi, bị giam giữ tại cơ sở Delaney Hall ở Newark, đã qua đời vào thứ Bảy sau một “sự cố y tế”, theo ICE.
Trong một đơn kiện habeas được đệ trình thay mặt ông vào ngày 24 tháng 7, luật sư Ingrid Echeverria đã yêu cầu thẩm phán ra lệnh cho Bộ An ninh Nội địa cung cấp thông tin về lý do ông Lopez-Cornejo bị giam giữ và cũng ngăn chặn việc chuyển ông sang một cơ sở khác. Đơn kiến nghị cũng nêu rõ một số loại thuốc mà ông Lopez-Cornejo đang dùng, bao gồm cả thuốc điều trị bệnh động kinh, cao huyết áp và các tình trạng khác.
Sau cái chết của ông, gia đình đã cáo buộc sự bỏ bê y tế và đặt câu hỏi liệu ông có nhận được sự chăm sóc thích đáng tại Delaney Hall hay không, lưu ý rằng ông đã phàn nàn về tình trạng tê ở mặt và cánh tay vào ngày trước khi qua đời.
ICE cho biết ông Lopez-Cornejo đã nhận được sự chăm sóc y tế đầy đủ và đội ngũ nhân viên tại Delaney Hall “đã phản ứng ngay lập tức” và gọi 911 trong trường hợp khẩn cấp y tế vào thứ Bảy. Ông đã được đưa đến bệnh viện, nơi ICE cho biết ông đã được tuyên bố tử vong. Nguyên nhân chính thức của cái chết vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm y tế, theo ICE.
Luật sư Echeverría cho biết bà có nhiều câu hỏi về tình trạng sức khỏe của ông trước khi qua đời, bao gồm cả việc liệu xe cấp cứu có nên được gọi sớm hơn hay không. Ông Lopez-Cornejo bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 6 và bị giam giữ tại Delaney Hall “chờ bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ theo lệnh tái thực thi lệnh trục xuất trước đó của ông”, theo ICE. ICE cho biết ông Lopez-Cornejo đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 2006 và bị trục xuất trở lại El Salvador vài tháng sau đó.
Theo đơn kiện, ông đã tái nhập Hoa Kỳ vào năm 2007 và sau đó nộp đơn xin tị nạn. Theo tin từ ABC News, giấy phép lao động của ông hết hạn vào năm 2025 và ông có một yêu cầu gia hạn đang chờ xử lý tính đến tháng 6 năm 2025. Một số bạn bè và chủ lao động trước đây đã viết thư cho thẩm phán xin ông được trả tự do, với một chủ lao động cũ mô tả ông Lopez-Cornejo là một người lao động chăm chỉ.



