Huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton, người vừa qua đời ở tuổi 80, đã dành nhiều thập kỷ để hát về tình yêu, sự tan vỡ, đức tin và ca khúc “9 to 5” nổi tiếng của mình. Tuy nhiên, có một lĩnh vực mà bà luôn từ chối bước vào: chính trị đảng phái.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020 với USA Today, Parton khẳng định: “Tôi không phải là người của chính trị và tôi từ chối bị cuốn vào những vấn đề chính trị”. Bà giữ vững lập trường này qua các kỳ bầu cử tổng thống, những câu hỏi hóc búa về Tổng Thống Donald Trump, lời đề nghị trao tặng danh hiệu dân sự cao quý nhất của quốc gia, và cả những tranh cãi liên quan đến đồng nghiệp.
Parton giải thích thêm: “Tôi không muốn làm phật lòng bất kỳ ai, tôi có quyền tự do của mình”. Bà cho rằng “Thiên Chúa đã cho chúng ta ý chí tự do, Hoa Kỳ đã cho chúng ta quyền tự do ngôn luận, nhưng bạn phải chịu trách nhiệm về mọi điều bạn nói và làm”.
Thậm chí, khi được hỏi về bộ phim “9 to 5” năm 1980 và mối liên hệ với Tổng Thống Donald Trump, Parton cũng từ chối trả lời, nói rằng bà đã học được từ lâu là “ngậm miệng lại nếu muốn tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí”. Bà nhấn mạnh: “Tôi không hoạt động trong chính trị, tôi là một nghệ sĩ biểu diễn”.
Dù cố gắng tránh xa chính trường, bà Parton vẫn nhận được hai lần đề nghị trao tặng Huân chương Tự do Tổng thống từ chính quyền Tổng Thống Donald Trump. Tuy nhiên, bà đã từ chối, một lần vì chồng bà không khỏe và lần khác vì lo ngại dịch COVID-19. Sau đó, chính quyền Tổng Thống Biden cũng tiếp cận bà về giải thưởng này, nhưng Parton bày tỏ sự băn khoăn, cho rằng việc nhận nó có thể bị xem là “làm chính trị”.
Lập trường trung lập về chính trị của bà Parton không có nghĩa là bà giữ im lặng về mọi điều mình tin tưởng. Bà cho biết: “Tôi biết bất cứ điều gì tôi nói, mọi người sẽ lắng nghe và hiểu sai ý tôi”. Bà thừa nhận mình có ý kiến riêng nhưng không phải là người hay áp đặt ý kiến. Bà tin rằng “mỗi người đều có quyền có niềm tin và đức tin của riêng mình, nhưng bạn không cần phải sử dụng nó như một vũ khí khi nó có thể là một công cụ”.
Bà Parton còn đùa rằng: “Bố tôi là Đảng viên Cộng hòa, mẹ tôi là Đảng viên Dân chủ, còn tôi là một kẻ đạo đức giả!”.
Quan điểm này của bà đã được thử thách khi bà thu âm bản song ca với Kid Rock cho album “Rockstar” năm 2023. Dù vấp phải câu hỏi về sự hợp tác này, bà vẫn bảo vệ Kid Rock, cho rằng bà tôn trọng tài năng của anh và chấp nhận mọi người không có nghĩa là đồng ý với mọi điều họ làm. Bà tin vào sự tha thứ và cơ hội thứ hai.
Theo tin từ Fox News.



