Đội tuyển Cờ giả nam Hoa Kỳ đã trải qua một cú sốc lớn khi để thua trước đội tuyển đến từ Samoa thuộc Mỹ, chấm dứt chuỗi 14 năm bất bại đáng kinh ngạc. Trận thua này diễn ra tại Giải vô địch Thế giới IFAF ở Düsseldorf, Đức.
Trước trận đấu, đội tuyển Hoa Kỳ được đánh giá cao hơn hẳn, với lịch sử thi đấu ấn tượng kể từ năm 2012, thời điểm mà cựu Tổng thống Barack Obama còn đương chức và bộ phim ‘The Dark Knight Rises’ được công chiếu.
Tuy nhiên, đội tuyển Samoa thuộc Mỹ, dưới sự dẫn dắt của Taulia Tagovailoa – cựu tiền vệ của Đại học Maryland và là em trai của Tua Tagovailoa – đã làm nên điều phi thường, giành chiến thắng trước đội tuyển Hoa Kỳ.
Theo ghi nhận từ báo OutKick, đây có thể được xem là kết quả gây bất ngờ lớn nhất trong lịch sử môn cờ giả thế giới. Dù đã để thua, đội tuyển Hoa Kỳ vẫn còn cơ hội thi đấu tại giải đấu. Việc chuỗi trận bất bại kết thúc được cho là đến vào thời điểm thích hợp, bởi nó có thể là lời cảnh tỉnh cho đội, nhắc nhở rằng không ai là bất khả chiến bại, ngay cả khi họ đã thống trị trong hơn một thập kỷ.
Sự kiện này càng trở nên quan trọng hơn khi môn cờ giả sẽ chính thức góp mặt tại Thế vận hội Olympic trong hai năm tới. Với việc nhiều cầu thủ NFL được đồn đoán sẽ tranh tài, môn thể thao này hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý lớn từ công chúng, đặc biệt là khi nhiều người tìm kiếm các sự kiện thể thao khác để theo dõi.
Việc chuỗi 14 năm không thua đã khép lại. Các nhà phân tích cho rằng, điều này sẽ giúp đội tuyển Hoa Kỳ có thêm động lực để thi đấu tốt trong hai năm tới, hướng tới mục tiêu bảo toàn thành tích tại đấu trường Olympic sắp tới. Thông tin được ghi nhận bởi OutKick.



