Một tin tức cực kỳ đau lòng vừa xảy ra tại Killeen, Texas. Đội trưởng Cứu hỏa Killeen, ông Marvin Taylor III, đã qua đời vào sáng sớm Chủ Nhật vừa rồi trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc.
Điều khiến câu chuyện càng thêm xót xa là vụ việc xảy ra chỉ ít giờ sau khi ông vừa rời bệnh viện ở Austin. Ông Taylor vừa đón đứa con thứ năm chào đời và đang trên đường về nhà để đón các con lớn đến thăm em bé thì xe của ông bị một phương tiện khác chạy quá tốc độ đâm từ phía sau.
Theo thông tin từ KHOU 11 News, ông Taylor là người duy nhất trên xe lúc đó. Dù một sĩ quan cảnh sát Austin đã nhanh chóng có mặt và sơ cứu, nhưng thật không may, ông đã không qua khỏi tại hiện trường. Tài xế gây tai nạn đã bị cảnh sát Austin bắt giữ.
Đội trưởng Taylor bắt đầu sự nghiệp cứu hỏa từ năm 2014 và được thăng chức Đội trưởng vào năm 2024. Ông là một người lính cứu hỏa tận tụy, có nhiều chứng chỉ chuyên môn và từng tham gia các đội cứu hộ đặc biệt như Texas A&M Task Force 1 Water Rescue Team và TIFMAS Wildland Team, thường xuyên được điều động đến các sự cố quy mô lớn cả trong và ngoài bang Texas.
Sự ra đi đột ngột của ông là một mất mát lớn cho gia đình và cả lực lượng cứu hỏa Killeen. Các cơ quan chức năng tại Austin đã hỗ trợ hết mình trong vụ việc. Hiện tại, các đồng đội của ông tại Sở Cứu hỏa Killeen đang “đứng gác” và sẽ ở bên ông cho đến khi lễ tang hoàn tất. Đây là một truyền thống đẹp thể hiện tình đồng đội sâu sắc.
Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của cuộc sống và tầm quan trọng của việc lái xe an toàn. Một khoảnh khắc thiếu chú ý, một hành động liều lĩnh trên đường có thể cướp đi sinh mạng của một người cha, một người chồng, một người đồng đội đáng kính ngay trong ngày gia đình ông đón thêm thành viên mới.
Thông tin về tang lễ và cách hỗ trợ gia đình sẽ được cập nhật sau. Xin chia buồn sâu sắc với gia đình Đội trưởng Marvin Taylor III.