Đội bóng yêu thích của Giáo hoàng Francis tại Buenos Aires thương tiếc người hâm mộ nổi tiếng nhất

Theo NBC Los Angeles, đội bóng đá San Lorenzo ở Buenos Aires, quê hương của Giáo hoàng Francis, đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm đặc biệt sau khi ngài qua đời.

Hàng chục thành viên câu lạc bộ San Lorenzo, mặc áo đấu và cầm tràng hạt Mân Côi, đã tập trung tại nhà nguyện của đội bóng ở khu Almagro, nơi một linh mục đã thành lập câu lạc bộ hơn một thế kỷ trước và nơi Jorge Mario Bergoglio (tên thật của Giáo hoàng Francis) từng cử hành thánh lễ.

Giáo hoàng Francis, người qua đời ở tuổi 88, đã là một người hâm mộ nhiệt thành của San Lorenzo từ khi còn nhỏ, thường xuyên đến các trận đấu với cha mình. Ngài vẫn trả phí thành viên hàng tháng cho câu lạc bộ cho đến khi qua đời.

Cha Juan Pablo Sclippa, người chủ trì buổi lễ tưởng niệm, cho biết: “Chúng ta không chỉ nói lời tạm biệt với một người hâm mộ, mà là một người bạn. Francisco là một người vĩ đại, một cầu thủ xuất sắc, nhưng luôn khiêm tốn.”

Câu lạc bộ San Lorenzo, được thành lập bởi Cha Lorenzo Massa năm 1908 để giúp trẻ em tránh xa đường phố tội phạm, đã trở thành một phần quan trọng trong hình ảnh “Giáo hoàng của dân chúng” của Giáo hoàng Francis.

Pablo Avalos, một người hâm mộ 52 tuổi, chia sẻ rằng chính Giáo hoàng Francis đã truyền cảm hứng cho tình yêu của anh với câu lạc bộ: “San Lorenzo có mối liên hệ sâu sắc với Francis. Nó bắt đầu từ hành động xã hội của Cha Massa, người đã cứu giúp trẻ em khỏi đường phố.”

Trong suốt cuộc đời, Giáo hoàng Francis luôn được ngưỡng mộ vì sự giản dị, khiêm tốn và gần gũi. Ở Buenos Aires, ngài đi xe buýt, thăm các khu ổ chuột và trò chuyện về bóng đá với giáo dân. Tại Vatican, ngài từ chối những bộ lễ phục sang trọng và luôn bày tỏ sự đồng cảm với những người nghèo khổ trên thế giới.

Mặc dù bận rộn, Giáo hoàng Francis vẫn luôn theo dõi tin tức về San Lorenzo qua radio, vì ngài đã thề không xem TV từ năm 1990.

Nhiều người tin rằng việc San Lorenzo liên tục thăng hạng sau khi Giáo hoàng Francis trở thành giáo hoàng năm 2013 là một phép màu. Câu lạc bộ đã vô địch Argentina vào năm đó và giành Copa Libertadores (tương đương Champions League ở Nam Mỹ) vào năm 2014.

Tuy nhiên, sự ra đi của Giáo hoàng Francis lại trùng hợp với một cuộc khủng hoảng tại San Lorenzo. Một đoạn video bị rò rỉ cho thấy chủ tịch câu lạc bộ, Marcelo Moretti, bị cáo buộc nhận hối lộ để ký hợp đồng với một cầu thủ trẻ. Vụ việc đang được điều tra.

Một số người hâm mộ San Lorenzo còn tin rằng số thành viên câu lạc bộ của Giáo hoàng Francis (88.235) có liên quan đến tuổi của ngài (88) và thời điểm ngài qua đời (2:35 sáng ở Buenos Aires).

Có lẽ, ngay cả sau khi qua đời, Giáo hoàng Francis vẫn tiếp tục mang đến những điều kỳ diệu cho đội bóng yêu quý của mình, dù là theo những cách mà chúng ta chưa thể lý giải hết được.

Theo NBC Los Angeles


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú