Các nhà điều tra đang nỗ lực làm sáng tỏ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào chiều thứ Tư tuần này, khi một máy bay nhỏ đâm vào một chiếc trực thăng của Cảnh sát Tiểu bang Pennsylvania đang bay lơ lửng trên không. Vụ va chạm đã khiến phi công của máy bay nhỏ thiệt mạng và làm bị thương hai cảnh sát.
Theo ông Aaron McCarter, chuyên gia điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB), hiện chưa có lời giải thích rõ ràng cho vụ tai nạn. Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy diễn biến vụ va chạm rất kịch tính, nhưng các nhà chức trách muốn hiểu rõ lý do tại sao nó xảy ra.
Chiếc trực thăng Bell 407 của cảnh sát đang bay lơ lửng trên một khu vực cỏ gần đường băng để phục vụ một bài tập huấn luyện, trong khi chiếc Cessna 150 đang thực hiện hạ cánh. Tuy nhiên, chiếc Cessna đã bất ngờ chuyển hướng và đâm vào phần đuôi của chiếc trực thăng. Vụ va chạm khiến cả hai phương tiện rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh.
Cả hai phi công của máy bay và trực thăng đều là huấn luyện viên bay. Sân bay này không có đài kiểm soát không lưu, nhưng các phi công có thể liên lạc với nhau qua một tần số chung. Dữ liệu ban đầu cho thấy phi công của chiếc Cessna đã được thông báo về sự hiện diện của chiếc trực thăng trong khu vực.
Ông McCarter cho biết thêm, phi công máy bay đã thực hiện bảo trì máy bay trước chuyến bay, nhưng hiện chưa rõ liệu có sự cố cơ khí nào xảy ra hay không. Đường bay của chiếc Cessna cũng có dấu hiệu bất thường, và các nhà điều tra đang xem xét lý do tại sao máy bay lại bay theo hướng đó rồi đột ngột rẽ.
Nạn nhân thiệt mạng là ông Paul William Sokoloski, 57 tuổi. Hai cảnh sát trên trực thăng, Thiếu tá Bryce Corman và Trung sĩ Jason Mills, đã được đưa đi cấp cứu. Ông Corman đã xuất viện, còn ông Mills đang hồi phục tốt.
Vụ việc này một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về an toàn hàng không, đặc biệt là tại các sân bay nhỏ, nơi quy trình kiểm soát không lưu có thể không chặt chẽ như các sân bay lớn.



