Diễn viên Randolph Mantooth, người được biết đến nhiều nhất với vai bác sĩ cấp cứu John Gage trong loạt phim truyền hình ăn khách “Emergency!” của đài NBC những năm 1970, đã qua đời ở tuổi 80 sau một thời gian dài lâm bệnh, theo lời gia đình ông xác nhận hôm thứ Sáu.
Vai diễn của Mantooth và bộ phim, kéo dài năm năm, đã thay đổi cách công chúng nhìn nhận về các nhân viên phản ứng đầu tiên trên truyền hình, gia đình ông cho biết trong một tuyên bố. “Loạt phim đã giúp giới thiệu công chúng với các nhân viên y tế cấp cứu và y học khẩn cấp, truyền cảm hứng cho vô số cá nhân theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực EMS và cứu hỏa,” tuyên bố nêu rõ. “Ảnh hưởng của nó vượt xa lĩnh vực giải trí, góp phần nâng cao sự công nhận đối với các dịch vụ y tế khẩn cấp trên toàn quốc.”
“Emergency!” có sự tham gia của một đội ngũ từ Sở Cứu hỏa Quận Los Angeles, Trạm 51. Bộ phim được phát sóng từ tháng Giêng năm 1972 đến tháng 5 năm 1977. Ngoài ra còn có các phim truyền hình được thực hiện sau đó cho đến năm 1979.
Một phát ngôn viên của Sở Cứu hỏa Quận Los Angeles cho biết vào hôm thứ Sáu rằng Mantooth sẽ được nhớ đến như một phần di sản của sở và lực lượng cứu hỏa ở khắp mọi nơi. “Randolph Mantooth là gương mặt đại diện của Sở Cứu hỏa Quận Los Angeles đối với cả một thế hệ. Hãy nói chuyện với bất kỳ người hâm mộ cứu hỏa nào ở một độ tuổi nhất định, Johnny Gage lái Đội 51 là cả một huyền thoại,” Đại úy Cứu hỏa Quận Los Angeles Aaron Katon chia sẻ.
Sinh ra tại Sacramento, California, vào ngày 19 tháng 9 năm 1945, Mantooth đã nhận được học bổng theo học Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoa Kỳ ở New York. Ông cũng xuất hiện trong vở kịch ngoài Broadway “Rain Dance” năm 2003. Mantooth có nguồn gốc từ tộc Seminole. Ông đã đóng vai một sĩ quan cảnh sát quân đội và một cựu vũ công người Mỹ bản địa trong vở diễn, theo Backstage đưa tin vào thời điểm đó.
Dù nổi tiếng với chương trình truyền hình, “Randy vẫn luôn cống hiến cho sân khấu trong suốt sự nghiệp của mình,” gia đình ông cho biết. “Bên cạnh diễn xuất, mối liên kết của Randy với cộng đồng dịch vụ khẩn cấp đã trở thành một phần ý nghĩa nhất trong cuộc đời ông. Ông đã dành mình để tôn vinh các lính cứu hỏa và nhân viên cấp cứu, đảm bảo rằng lòng dũng cảm, sự hy sinh và lòng nhân đạo của họ được công nhận.” Tin tức này được báo NBC News đăng tải.



