Nữ diễn viên Hayden Panettiere, qua cuốn hồi ký mới mang tên “This Is Me: A Reckoning”, đã trải lòng về quyết định khó khăn nhất đời làm mẹ: trao toàn quyền nuôi con gái 11 tuổi, Kaya, cho chồng cũ, cựu võ sĩ quyền Anh Wladimir Klitschko. Cô cho biết con gái đã sống với cha từ năm 2018.
Panettiere chia sẻ rằng cô nhận thức rõ tình trạng tồi tệ của bản thân khi ấy và đã cố gắng che giấu con gái. Nhìn thấy môi trường và hệ thống hỗ trợ tuyệt vời mà Kaya có được tại châu Âu, cô tin rằng việc “chiến đấu” vì quyền nuôi con sẽ gây tổn thương vĩnh viễn và công khai cho con. “Tôi nói, ‘Thôi được, hãy để con bé lớn lên ở đây.’ Tôi sẽ đến thăm nhiều nhất có thể. Tôi biết con bé an toàn và được chăm sóc chu đáo. Con bé có một cuộc sống tuyệt vời. Và tôi cũng biết sẽ có một ngày con bé sẽ trở về với tôi.”
Nữ diễn viên, 36 tuổi, thừa nhận đã cố gắng “tê liệt cảm xúc” để đối mặt với nỗi đau tinh thần. Cô mô tả việc xa Kaya là “trải nghiệm đau lòng nhất trong đời” và cảm thấy mình không phải là người mẹ mà cô mong muốn. Dù nhớ con da diết, cô vẫn biết ơn vì được làm mẹ của Kaya.
Trong quá trình mang thai Kaya, Panettiere gặp nhiều biến chứng sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí suýt mất mạng trong lúc sinh. Sau sinh, cô còn đối mặt với chứng trầm cảm sau sinh, khiến cô cảm thấy bất mãn và tăm tối liên tục. Cô đã tìm đến rượu để đối phó với lo âu và mất ngủ, dẫn đến việc phải nhập viện cai nghiện khi Kaya mới 4 tháng tuổi.
Trong cuốn hồi ký, Panettiere cũng tiết lộ rằng cô đã phải dùng thuốc theo toa để đối phó với chứng lo âu quay trở lại vào năm 2015. Khi Kaya lên 4 tháng tuổi, mối quan hệ của cô với Klitschko rạn nứt. Năm 2018, Klitschko đã yêu cầu toàn quyền nuôi con, bày tỏ lo ngại về sự an toàn của Kaya khi ở với cô. Dù khẳng định con gái luôn được yêu thương và chưa bao giờ say xỉn khi ở cùng mình, Panettiere cuối cùng đã đồng ý nhường quyền nuôi con, tin rằng đó là quyết định tốt nhất cho Kaya trong lúc cô đang nỗ lực hàn gắn cuộc sống của mình.
Panettiere bày tỏ sự đau lòng khi đọc những câu chuyện “Hayden Panettiere đã từ bỏ con gái”, nhưng cô tự nhủ rằng con gái đang có một môi trường sống tuyệt vời và là một con người đáng kinh ngạc. Cô vẫn giữ mối quan hệ “tốt đẹp” với Klitschko và cả hai đã hứa không bao giờ nói xấu nhau trước mặt con. Nữ diễn viên hy vọng việc chia sẻ câu chuyện của mình sẽ giúp những bà mẹ khác đối mặt với trầm cảm sau sinh cảm thấy bớt cô đơn.



