Ben Jones, nam diễn viên nổi tiếng qua vai Cooter Davenport trong bộ phim truyền hình kinh điển “The Dukes of Hazzard” và sau đó là dân biểu Hoa Kỳ đại diện cho Georgia, đã từ trần ở tuổi 84.
Theo thông báo từ vợ ông, bà Alma Viator, ông qua đời tại nhà do một cơn đau tim đột ngột. Bà Viator chia sẻ trên mạng xã hội: “Tôi đã mất tình yêu của đời mình vào ngày hôm nay. Ben đã ra đi vì một cơn đau tim nặng. Ông ấy đang ở nhà nghỉ ngơi trên chiếc ghế yêu thích, chờ đợi đội Braves thi đấu và đánh bại đội Yankees. Ben đã có một cuộc đời phi thường, đầy đủ và phong phú. Ông ấy được rất nhiều người yêu thương và cũng yêu thương rất nhiều người. Chúng tôi sẽ rất nhớ ông ấy. Tôi đã yêu ông ấy rất nhiều”.
Ben Jones được khán giả biết đến rộng rãi với vai diễn Cooter Davenport, một thợ máy đáng mến điều hành Cooter’s Garage, trong loạt phim ăn khách lấy bối cảnh Hạt Hazzard hư cấu ở Georgia. Sau đó, ông còn tái hiện sự nghiệp chính trị của mình ngoài đời khi thủ vai một dân biểu trong phim truyền hình “The Dukes of Hazzard: Reunion!”.
Sau khi kết thúc vai diễn truyền hình, ông bước chân vào chính trường và phục vụ hai nhiệm kỳ với tư cách là đảng viên Dân chủ, đại diện cho Khu vực thứ 4 của Georgia tại Hạ viện Hoa Kỳ từ năm 1989 đến 1993. Trước đó, ông cũng từng tham gia diễn xuất tại nhà hát và xuất hiện trong bộ phim năm 1968 mang tên “Killers Three”. Ông chuyển đến Atlanta vào năm 1969.
Ngoài ra, ông còn góp mặt trong nhiều bộ phim khác trước khi có được vai diễn truyền hình nổi tiếng, bao gồm “Together for Days” (1972), “The Bingo Long Traveling All-Stars & Motor Kings” (1976), “Smokey and the Bandit” (1977), “The Lincoln Conspiracy” (1977) và “They Went That-a-Way & That-a-Way” (1978). Thông tin này được tổng hợp từ thông báo của bà Alma Viator và The Hollywood Reporter.



