Cựu Tổng thống Joe Biden và chính quyền của ông đã vướng vào một loạt sự cố và tranh cãi xung quanh kỳ nghỉ lễ Phục sinh, bao gồm cả việc Thỏ Phục Sinh bất ngờ kéo Tổng thống thứ 46 khỏi đám đông phóng viên vào năm 2022.
Trong khi truyền thống Lăn Trứng Phục Sinh tiếp tục diễn ra trong năm nay, Fox News Digital đã nhìn lại một vài tranh cãi liên quan đến lễ Phục Sinh liên quan đến Biden và chính quyền của ông trong suốt nhiệm kỳ của ông.
Thỏ Phục Sinh kéo Biden đi trong sự kiện Lăn Trứng
Trong sự kiện Lăn Trứng Phục Sinh năm 2022, một người mặc trang phục thỏ đã được nhìn thấy tiến đến chỗ Biden khi ông đang nói chuyện thẳng thắn với các thành viên truyền thông về Afghanistan và Pakistan. Thỏ đã bước lên trước mặt Biden khi ông đang nói chuyện với giới truyền thông và vẫy tay rất hoạt náo trước khi dẫn Biden ra khỏi các phóng viên.
“Pakistan không nên, và Afghanistan nên…” Biden được nghe thấy nói trước khi thỏ tiến đến.
“Ồ, Thỏ Phục Sinh!” ai đó có thể nghe thấy nói ngoài máy quay, khi Biden tỏ ra bất ngờ trước sự gián đoạn.
Biden sau đó được nhìn thấy rời đi khỏi các phóng viên.
Sự cố về thỏ diễn ra trước sự giám sát gay gắt mà Biden phải đối mặt từ Đảng Dân chủ và những người bảo thủ về sự nhạy bén về tinh thần và tuổi tác của ông trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2024.
Chính quyền Biden tôn vinh Ngày Quốc tế Người Chuyển giới vào ngày lễ Cơ đốc giáo linh thiêng
Chính quyền Biden đã gặp rắc rối với những người theo đạo và những người bảo thủ trong mùa lễ Phục sinh năm 2024 khi tôn vinh “Ngày Quốc tế Người Chuyển giới” vào Chủ nhật Phục sinh.
“Vào Ngày Quốc tế Người Chuyển giới, chúng tôi tôn vinh lòng dũng cảm và những đóng góp phi thường của những người Mỹ chuyển giới và tái khẳng định cam kết của quốc gia chúng tôi trong việc hình thành một Liên minh hoàn hảo hơn — nơi mọi người được tạo ra bình đẳng và được đối xử bình đẳng trong suốt cuộc đời của họ,” một tuyên bố của Nhà Trắng cho biết công nhận Ngày Quốc tế Người Chuyển giới vào Chủ nhật Phục sinh, Fox Digital đưa tin trước đó.
“Hôm nay, chúng tôi gửi một thông điệp đến tất cả những người Mỹ chuyển giới: Các bạn được yêu thương. Các bạn được lắng nghe. Các bạn được thấu hiểu. Các bạn thuộc về. Các bạn là nước Mỹ, và toàn bộ Chính quyền của tôi và tôi luôn ủng hộ các bạn,” tuyên bố cho biết thêm.
Ngày Quốc tế Người Chuyển giới được tạo ra bởi các nhà hoạt động hơn 10 năm trước và được tổ chức hàng năm vào ngày 31 tháng 3, trong khi lễ Phục sinh — ngày lễ linh thiêng nhất đối với Cơ đốc nhân — thay đổi ngày kỷ niệm mỗi năm, nhưng luôn được tổ chức vào Chủ nhật.
Những người bảo thủ, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, R-La., đã chỉ trích quyết định của Nhà Trắng công nhận Ngày Quốc tế Người Chuyển giới vào lễ Phục sinh, gọi đó là một cuộc tấn công vào Cơ đốc giáo.
“Nhà Trắng của Biden đã phản bội nguyên tắc trung tâm của lễ Phục sinh — đó là sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô,” Johnson đã đăng lên X vào tháng 3 năm ngoái. “Cấm đoán sự thật và truyền thống thiêng liêng — đồng thời tuyên bố Chủ nhật Phục sinh là “Ngày Quốc tế Người Chuyển giới” — là thái quá và đáng ghê tởm. Người dân Mỹ đang ghi nhận điều này.”
Cựu phát ngôn viên Nhà Trắng Andrew Bates vào thời điểm đó đã bảo vệ rằng Biden, với tư cách là một Cơ đốc nhân, đang nỗ lực để “tập hợp mọi người lại với nhau” bằng sự kiện này.
“Là một Cơ đốc nhân ăn mừng lễ Phục sinh với gia đình, Tổng thống Biden ủng hộ việc tập hợp mọi người lại với nhau và duy trì phẩm giá và tự do của mọi người Mỹ,” Bates nói với Fox Digital năm ngoái.
Biden dường như giới thiệu thỏ “Hàu”
Biden đã mắc một sai lầm khác trong dịp lễ Phục sinh năm ngoái tại sự kiện Lăn Trứng của Nhà Trắng khi ông dường như phát âm sai từ “Easter” và dường như nói “oyster” (hàu) thay vào đó khi giới thiệu một cặp thỏ Phục Sinh.
“Chúa phù hộ tất cả các bạn, hãy tận hưởng ngày hôm nay, và tôi sẽ xuống để thực hiện trò lăn trứng Phục Sinh đó ngay trong giây lát,” Biden nói khi đứng trên Ban công Truman của Nhà Trắng nhìn ra Bãi cỏ phía Nam.
“Cảm ơn mọi người. Và nhân tiện, hãy nói ‘xin chào’ với những chú thỏ hàu. Lên đây đi, thỏ con. Lên đây để họ có thể nhìn thấy các bạn,” Biden dường như đã nói.
Sự cố rõ ràng đã gây ra sự chế giễu trên mạng khi một số người dùng chúc nhau một “Hàu Vui vẻ”. Nó làm dấy lên lo ngại về sự nhạy bén về tinh thần của tổng thống về việc phát âm sai.
Thư ký báo chí Nhà Trắng của Biden đưa ra trò đùa Cá tháng Tư nhạt nhẽo với Thỏ Phục Sinh
Cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã đưa ra một trò đùa Cá tháng Tư nhạt nhẽo vào năm 2024 khi Nhà Trắng tổ chức sự kiện Lăn Trứng Phục Sinh.
Một người mặc trang phục Thỏ Phục Sinh đã được phát hiện trong phòng họp báo vào ngày 1 tháng 4 năm 2024, trước khi Jean-Pierre tham gia cùng giới truyền thông và đưa ra một trò đùa rằng Biden đã sẵn sàng thu hồi Đạo luật Hatch.
Đạo luật Hatch cấm các nhân viên của nhánh hành pháp, ngoại trừ tổng thống và phó tổng thống, tham gia vào một số hình thức hoạt động chính trị nhất định.
“Chúc mừng Thứ Hai Phục Sinh. Vì vậy, tôi có một điều ở đầu trang cho tất cả các bạn và tôi nghĩ các bạn sẽ thực sự quan tâm đến điều này. Vì vậy, Tổng thống Biden dự kiến sẽ thông báo rằng ông ấy đang thu hồi Đạo luật Hatch,” Jean-Pierre nói, cười toe toét, khi đưa ra trò đùa Cá tháng Tư. “Vì vậy, như một món quà cho tất cả các bạn, vì vậy bây giờ tôi thực sự có thể trả lời tất cả các câu hỏi của bạn về năm 2024.”
“Không? Tôi nghĩ các bạn sẽ thích điều đó,” cô trả lời khi các nhà báo phản đối. “Được rồi. OK. Cá tháng Tư, Cá tháng Tư, Cá tháng Tư — hôm nay là ngày 1 tháng 4.”
Trò đùa về Đạo luật Hatch của chính quyền diễn ra sau nhiều trường hợp các quan chức chính quyền viện dẫn luật này trong khi né tránh các câu hỏi về chiến dịch năm 2024 của Biden.
Năm nay, Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ đã chia sẻ một thông điệp Phục Sinh kỷ niệm các tổng thống Đảng Dân chủ trong suốt năm, nhưng đáng chú ý là không bao gồm ảnh của Biden. Thay vào đó, bài đăng có ảnh của các cựu Tổng thống Jimmy Carter, John F. Kennedy, Barack Obama và Bill Clinton.