Loạt phim “Final Destination” (Điểm Đến Cuối Cùng) đã gieo rắc nỗi sợ hãi vào thế hệ millennials về những thứ rất đời thường: xe chở gỗ, bàn ăn trên máy bay, máy cắt cỏ, rèm tắm, tàu lượn siêu tốc… Ngay từ khi ra mắt vào năm 2000, loạt phim này đã tạo nên sự khác biệt so với dòng phim kinh dị tuổi teen cuối thập niên 90, khi không có một kẻ giết người cầm dao nào cả.
Thay vào đó, cái chết đến từ thế giới xung quanh các nhân vật, dường như được điều khiển bởi một thế lực vô hình đáng sợ. Lời giải thích duy nhất cho những cái chết bạo lực này là họ đã thoát khỏi số phận nhờ một điềm báo kinh hoàng. Trong thế giới của “Final Destination”, thần chết là một vị thần báo thù, muốn gì được nấy.
Loạt phim gốc gồm 5 phần, kéo dài từ năm 2000 đến 2011, bao trùm những năm tháng đầy biến động với sự kiện Y2K, vụ khủng bố 11/9, các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, và hai nhiệm kỳ của chính quyền Bush. Trong một thế giới dường như mất kiểm soát và ngày càng bạo lực, “Final Destination” khuếch đại cảm giác đó, mang đến một sự giải tỏa cảm xúc kỳ lạ khi phóng đại tính ngẫu nhiên kinh hoàng của sự sống và cái chết.
Sau đại dịch toàn cầu, khi khủng hoảng khí hậu ngày càng gia tăng và hình ảnh chiến tranh, đau khổ tràn ngập trên smartphone, không có gì ngạc nhiên khi loạt phim này lại gây được tiếng vang. Hơn nữa, các hãng phim luôn thích những “di sản tiếp nối” và những sản phẩm trí tuệ gợi nhớ kỷ niệm.
Giống như các nhân vật trong “Final Destination”, chúng ta không thể không cố gắng tìm kiếm ý nghĩa từ những điều dường như quá sức chịu đựng. “Final Destination: Bloodlines” (Điểm Đến Cuối Cùng: Dòng Máu Tử Thần) thực sự phản ánh sự lo lắng của chúng ta về cái chết, sự hấp hối và cách kiểm soát nó (spoil cảnh báo: bạn không thể đâu).
Trong “Bloodlines”, người có khả năng nhìn thấy trước tương lai là Stefani Reyes (Kaitlyn Santa Juana). Những cơn ác mộng khiến cô trượt đại học, và bạn cùng phòng yêu cầu cô về nhà để tìm câu trả lời để có thể ngủ ngon.
Stef mơ thấy một vụ sập khách sạn Skyview kinh hoàng năm 1968, tập trung vào một phụ nữ trẻ tên Iris (Brec Bassinger), người không nghe theo trực giác của mình về việc đi lên chiếc thang máy rất cao đó. Iris là bà của Stefani, người đã trở thành một người sống ẩn dật hoang tưởng, sống trong một khu nhà kiên cố ở vùng nông thôn. Khi Stef đến thăm, bà cô nhận ra cô đã thừa hưởng món quà tâm linh của mình và truyền lại những năm tháng nghiên cứu (đáng sợ) của mình. Quá đủ để khiến một cô gái phát điên.
“Bloodlines” làm sống lại “Final Destination” theo cách khiến những người tiền nhiệm phải tự hào, sử dụng cấu trúc thứ tự chết chóc theo cây phả hệ, liên kết sự kiện khách sạn Skyview với những tai nạn kỳ quái đang ám ảnh Stefani và gia đình cô. Mối liên hệ với các bộ phim trước là Tony Todd, người đóng vai một nhân viên điều tra thông thái, đưa ra lời khuyên cho các nhân vật đang cố gắng ngăn chặn cái chết.
Các nhân vật trong “Bloodlines” được xây dựng tốt, nhưng ngôi sao của bộ phim là những cảnh chết chóc thái quá, được đạo diễn Zach Lipovsky và Adam B. Stein nâng tầm, bao gồm một buổi tiệc nướng ngoài trời đầy rẫy nguy hiểm và một cảnh xăm hình được thực hiện một cách điêu luyện, liên kết một chiếc quạt trần, đầu lắc lư hình đầu lâu và khuyên vách ngăn mũi. Cơn ác mộng Skyview mở đầu cũng đặc biệt tuyệt vời với phong cách retro những năm 60, năng lượng điên cuồng và quy mô táo bạo.
Những tình huống mới này gợi nhớ đến những cái chết đáng nhớ trong các bộ phim trước, nhưng thậm chí còn công phu và xoắn xuýt hơn. Đây là loại phim sẽ khiến bạn ám ảnh về những cảnh quay cận cảnh (“chai bia đó có thể gây ra chuyện gì?” bạn sẽ lo lắng).
Mỗi cảnh đều được lên kế hoạch và dàn dựng khéo léo, nhưng thời gian là tất cả, và nhịp điệu và âm điệu của việc chỉnh sửa được Sabrina Pitre thực hiện một cách hoàn hảo. Quay phim của Christian Sebaldt mang đến một sự mượt mà kỳ lạ, nhưng sự giả tạo lại mang đến sự thoải mái khi chứng kiến sự hủy diệt cơ thể như vậy diễn ra.
Những câu hỏi lớn về sự tồn tại, những vấn đề triết học và các chủ đề về sức khỏe tâm thần đều xuất hiện nếu bạn muốn tìm kiếm chúng, nhưng “Final Destination: Bloodlines” cũng say sưa với những pha hành động đẫm máu và giật gân vốn là dấu ấn của loạt phim. Nó sâu sắc đến mức bạn muốn, và những cạm bẫy chết người hoang dã đến mức sẽ khiến bạn phải kinh ngạc khi cố gắng tìm kiếm ý nghĩa từ một thế giới đang muốn hãm hại bạn.
Theo nguồn tin từ Tribune News Service.