Dịch vụ phát trực tuyến mới của ESPN có tên gọi hoàn hảo

Hãng truyền hình thể thao nổi tiếng ESPN đang chuẩn bị ra mắt một dịch vụ streaming mới vào mùa thu năm nay. Điểm đặc biệt là dịch vụ này sẽ tổng hợp toàn bộ nội dung từ các kênh truyền hình của ESPN vào một nền tảng trực tuyến duy nhất.

Trong bối cảnh thị trường streaming ngày càng “loạn” với đủ loại tên gọi và gói dịch vụ phức tạp, tin tức rò rỉ mới nhất về tên gọi của dịch vụ ESPN sắp ra mắt khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Theo thông tin từ CNBC (được 9to5Mac đăng tải), tên chính thức của dịch vụ streaming “đinh” này sẽ chỉ đơn giản là… “ESPN”.

Nghe có vẻ hơi “lặp lại” và có thể gây nhầm lẫn với kênh truyền hình truyền thống, nhưng đây lại được xem là một bước đi thông minh. Thay vì cố gắng nghĩ ra một cái tên “đao to búa lớn” hay quá sáng tạo như cách một số dịch vụ khác đã làm (và sau đó lại đổi tên xoành xoạch), việc giữ nguyên tên “ESPN” giúp người dùng dễ dàng nhận biết đây chính là “bản đầy đủ” của ESPN trên nền tảng số, khác biệt với dịch vụ ESPN+ hiện tại (vốn sẽ tiếp tục tồn tại riêng).

Chủ tịch ESPN, ông Jimmy Pitaro, được cho là người đã đưa ra quyết định này nhằm đơn giản hóa mọi thứ trong thế giới streaming đang quá tải. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy các hãng truyền thông đang dần hiểu rằng sự đơn giản và rõ ràng mới là điều người dùng cần.

Thông tin chi tiết hơn, bao gồm giá cước dự kiến (khoảng 25-30 USD/tháng), sẽ được ESPN công bố chính thức vào tuần tới.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú