Theo Fox News, nữ diễn viên Demi Moore, 62 tuổi, gần đây đã chia sẻ về những khó khăn mà danh tiếng mang lại trong một cuộc phỏng vấn.
Ngôi sao này, người vừa được tạp chí People vinh danh là “Người phụ nữ đẹp nhất”, đã trải lòng về những mặt trái của sự nổi tiếng và cách cô ấy đã vượt qua những thử thách để trở thành con người mà cô ấy hiện tại.
Moore tâm sự: “Danh tiếng đã đẩy tôi vào hết khó khăn này đến khó khăn khác. Điều này không khác gì bộ phim kinh dị năm 2024 của tôi, ‘The Substance’, và lý do nhân vật chính là một diễn viên. Nó buộc tôi phải đối mặt với những vấn đề về sự tự phán xét và thiếu lòng biết ơn.”
Trong bộ phim, Moore đóng vai Elisabeth, một nữ diễn viên 50 tuổi tìm đến một loại thuốc kỳ diệu để thay đổi ngoại hình. Cô cho biết vai diễn này không chỉ gây được tiếng vang với cô mà còn với rất nhiều người khác.
Bà mẹ ba con, người đã thẳng thắn chia sẻ về những đấu tranh trong quá khứ, bao gồm cả mối quan hệ sóng gió với mẹ, những rắc rối trong hôn nhân, những thách thức về hình ảnh cơ thể và chứng nghiện rượu, cho biết cô đã nhận thấy sự thay đổi trong suy nghĩ của mình.
Moore nói: “Tôi đã tự hành hạ bản thân. Tôi từng đạp xe từ Malibu đến tận Paramount, quãng đường khoảng 42km. Tất cả chỉ vì tôi quá coi trọng vẻ bề ngoài của mình. Ngày nay, sự khác biệt lớn nhất là tôi quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tổng thể, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của mình. Tôi nghĩ rằng tôi đã trở nên dịu dàng hơn với bản thân. Trước đây, tôi rất khắc nghiệt và có mối quan hệ đối kháng với cơ thể mình. Tôi thực sự đã trừng phạt bản thân.”
Moore nói thêm: “Giờ đây, tôi có một mối quan hệ trực quan và thoải mái hơn với cơ thể mình. Tôi tin khi cơ thể báo cho tôi biết nó cần gì để ăn, nó khát. Tôi lắng nghe cơ thể mình ngày nay và tôi bớt sợ hãi hơn. Khi còn trẻ, tôi cảm thấy như cơ thể đang phản bội mình. Vì vậy, tôi đã cố gắng kiểm soát nó. Còn bây giờ thì tôi không hành động như vậy nữa. Đó là một mối quan hệ hài hòa hơn nhiều.”
Moore, người hiện đang quay phần 2 của loạt phim “Landman” của Paramount+, cho biết cô vẫn luôn tập trung vào những điều thực sự quan trọng: là chỗ dựa cho chồng cũ Bruce Willis khi anh tiếp tục chiến đấu với chứng mất trí nhớ và là một người mẹ tốt cho ba đứa con của họ, Rumer, Scout và Tallulah.
Moore, người cũng là bà của con gái Rumer, Luetta, chia sẻ: “Bất kể mối quan hệ bên ngoài như thế nào, chúng tôi vẫn duy trì là một gia đình dưới nhiều hình thức khác nhau. Nền tảng của việc đặt con cái lên hàng đầu chưa bao giờ lay chuyển.”
Cô nói thêm về những gì cô đã học được về tình yêu: “Nếu bạn không yêu bản thân, bạn không thể thực sự trải nghiệm tình yêu với người khác. Và nếu bạn cần luyện tập, bạn có thể đi tìm một chú chó Chihuahua nhỏ bé [chú chó yêu quý của cô, Pilaf]. Bởi vì nó là một túi đầy tình yêu mỗi ngày.”
Về cảm xúc của cô ở thời điểm này trong cuộc đời, Moore nói: “Bình yên và tự do.”