Deborah Norville kết thúc 30 năm gắn bó với chương trình ‘Inside Edition’

Sau 30 năm gắn bó với chương trình tin tức tổng hợp “Inside Edition”, người dẫn chương trình Deborah Norville sẽ chính thức chia tay khán giả vào ngày 20/5 tới đây.

Bà Norville, 66 tuổi, dự định sẽ có một kỳ nghỉ dài ngày tại châu Âu cùng chồng và thử sức với những dự án mới sau khi trở về. Bà sẽ dẫn chương trình “The Perfect Line”, một gameshow sẽ lên sóng vào mùa thu này. Hiện tại, vẫn chưa có ai được chọn để thay thế vị trí của bà tại “Inside Edition”.

“Tôi rất hào hứng với gameshow mới này,” bà chia sẻ. “Nó rất vui và ai lại không muốn trao tiền của người khác cho những người sẵn sàng nhận cơ chứ?”

Ba thập kỷ trước, bà Norville đã rời CBS News để đến với một thể loại chương trình bị coi là “tabloid”. Bà tự hào vì đã kể những câu chuyện mang lại giá trị cho cuộc sống của khán giả. Một công ty sản xuất thiết bị hỗ trợ người bị nghẹn cho biết họ đã ghi nhận hàng ngàn trường hợp sử dụng thiết bị này thành công sau khi biết đến nó qua một phóng sự của “Inside Edition”.

Trong thời gian dịch COVID-19, chương trình đã được phát sóng trực tiếp từ căn bếp nhà bà ở khu vực New York. Bà đã tự xây dựng một studio tạm thời tại nhà. “Chúng tôi đã trở thành một sự hiện diện quen thuộc trong thời điểm mọi thứ đều đảo lộn,” bà nói. “Tôi nghĩ mối liên kết với khán giả của chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.”

Khi chuẩn bị cho một cuộc sống không còn bị chi phối bởi các chu kỳ tin tức, bà Norville đã dành thời gian để suy ngẫm về quãng thời gian của mình. Theo tin từ Associated Press.

Trong một cuộc phỏng vấn, bà Norville chia sẻ rằng quyết định rời “Inside Edition” đã được đưa ra từ trước. Tuy nhiên, bà thực sự cảm thấy xúc động khi con gái và chồng đến studio để phỏng vấn cho một chương trình đặc biệt về sự nghiệp của bà. Con gái bà đã xuất hiện trên “Inside Edition” ngay từ khi mới sinh ra. 9 tiếng sau khi sinh con, ê-kíp chương trình đã có mặt tại bệnh viện để ghi hình vì không tìm được người thay thế. Bà cảm thấy bất ngờ khi thấy con gái mình, một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp, thực hiện một cuộc phỏng vấn về việc có một người mẹ làm việc tại “Inside Edition” trong suốt cuộc đời cô.

Bà cũng chia sẻ về việc những chương trình “tabloid” từng bị coi là kém uy tín hơn so với các đài truyền hình lớn. Tuy nhiên, bà tin rằng điều đó đã thay đổi. Bà cho rằng uy tín của bà không liên quan đến việc bà làm việc cho NBC hay CBS, mà là những câu chuyện mà bà đã thực hiện và đưa lên truyền hình mỗi ngày.

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, bà Norville cho biết “Inside Edition” đã có nhiều thay đổi trong 30 năm qua. Khi bà mới đến, chương trình vẫn còn mang đậm chất “tabloid” với những hình ảnh các cô gái mặc bikini trên bãi biển. Tuy nhiên, chương trình đã phát triển để trở thành một người bạn đồng hành của khán giả trên truyền hình, internet, mạng xã hội và YouTube. Nội dung mà chương trình mang đến không chỉ đáng xem mà còn rất gần gũi và ý nghĩa.

Bà Norville cũng chia sẻ về lý do bà gắn bó với “Inside Edition” trong một thời gian dài. Bà đến với chương trình khi đang mang thai đứa con thứ hai. Bà đã từ chối lời mời từ CBS News để trở thành phóng viên của “Eye on America” và người dẫn chương trình tin cuối tuần vì bà không muốn phải đi công tác xa nhà quá nhiều. Bà muốn dành thời gian cho gia đình và trở thành một người mẹ, người vợ tốt.

Khi được hỏi về những con đường mà bà đã không chọn, bà Norville cho biết có lẽ bà cũng có những hối tiếc. Tuy nhiên, bà hài lòng với những gì mình đã đạt được. Điều quan trọng nhất là bà có một gia đình hạnh phúc với người chồng đã kết hôn được 37 năm và ba người con tuyệt vời. Bà tin rằng việc đến với “Inside Edition” là một quyết định đúng đắn đối với bà.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú