Chính quyền Trump vừa công bố dự thảo ngân sách năm 2026, đề xuất cắt giảm tới 163 tỷ đô la chi tiêu liên bang. Tuy nhiên, đề xuất này đang vấp phải sự phản đối từ cả hai đảng, đặc biệt là về các khoản chi cho quốc phòng.
Theo Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russell Vought, việc cắt giảm chi tiêu tùy ý sẽ giúp tiết kiệm đáng kể. Dự kiến, các khoản cắt giảm sẽ nhắm vào Bộ Giáo dục, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, USAID và Cơ quan Bảo vệ Môi trường.
Mặc dù vậy, ông Trump lại đề xuất tăng 13% chi tiêu quốc phòng, nâng lên 1,01 nghìn tỷ đô la trong năm tài chính tới. Chính quyền cũng muốn dành 175 tỷ đô la cho khu vực biên giới phía nam và 134 triệu đô la để tăng cường thực thi thương mại.
Thượng nghị sĩ Roger Wicker, chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, đã chỉ trích đề xuất này, cho rằng nó “làm giảm các lựa chọn quân sự và đòn bẩy đàm phán của Tổng thống Trump”.
Các Thượng nghị sĩ Susan Collins và Mitch McConnell cũng bày tỏ lo ngại về việc đóng băng ngân sách quốc phòng và cắt giảm các chương trình quan trọng khác.
Phía đảng Dân chủ cũng không hài lòng. Thượng nghị sĩ Patty Murray cho rằng ông Trump muốn “tước đoạt các chương trình quan trọng nhất đối với các gia đình lao động” để ưu tiên cho giới tỷ phú.
Đề xuất ngân sách cũng nhắm vào các chương trình mà chính quyền Trump đã từng chỉ trích, như Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF) và Sở Thuế vụ (IRS). Ngoài ra, các chương trình tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), Viện Y tế Quốc gia (NIH) và Cơ quan Quản lý Lạm dụng Chất gây nghiện và Sức khỏe Tâm thần (SAMHSA) cũng có thể bị cắt giảm.
Đáng chú ý, chương trình LIHEAP, hỗ trợ chi phí năng lượng cho người thu nhập thấp, cũng nằm trong tầm ngắm cắt giảm, đi ngược lại lời hứa trước đây của ông Trump về việc giảm hóa đơn năng lượng cho người dân.
Theo ABC News