Theo Fox News, phiên tòa tối cao vừa qua đã chứng kiến màn tranh luận gay gắt giữa hai thẩm phán Samuel Alito và Sonia Sotomayor về vấn đề quyền của phụ huynh trong chương trình giảng dạy liên quan đến cộng đồng LGBTQ.
Vụ việc Mahmoud kiện Taylor xoay quanh việc một nhóm phụ huynh muốn có quyền được biết và cho con cái họ không tham gia vào các tài liệu liên quan đến LGBTQ trong trường tiểu học, vì họ cho rằng điều này đi ngược lại niềm tin tôn giáo của mình.
Thẩm phán Sotomayor đã hỏi luật sư Eric Baxter về cuốn sách “Uncle Bobby’s Wedding” (Đám cưới của chú Bobby) có nội dung về mối quan hệ đồng giới, và liệu việc tiếp xúc với những nội dung như vậy có bị coi là ép buộc hay không.
Khi thẩm phán Alito đặt câu hỏi về việc liệu cuốn sách chỉ đơn thuần cho trẻ em thấy rằng có những người đàn ông kết hôn với nhau, luật sư Baxter phản đối. Thẩm phán Alito tiếp tục nói rằng dù nhiều người thấy thông điệp của cuốn sách là tốt, nhưng những người có tín ngưỡng tôn giáo truyền thống lại không đồng ý.
Trong lúc thẩm phán Alito đang giải thích, thẩm phán Sotomayor đã ngắt lời, dẫn đến một cuộc tranh cãi ngắn. Thẩm phán Alito đã phải lên tiếng: “Tôi có thể nói hết được không?”.
Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump ưu tiên cải cách giáo dục và các vấn đề liên quan đến DEI (đa dạng, công bằng và hòa nhập). Tòa án Tối cao cũng đã xem xét các vụ kiện khác liên quan đến tự do tôn giáo và giới tính.
Vụ việc này có thể sẽ có tác động lớn đến quyền của phụ huynh trong việc quyết định nội dung giáo dục mà con cái họ được tiếp xúc.