Đệ nhất phu nhân Melania Trump đón tiếp các bà mẹ quân nhân tại Tòa Bạch Ốc nhân Ngày của Mẹ

Trước thềm Ngày của Mẹ năm nay, Nhà Trắng đã mở cửa đón chào các bà mẹ trong quân đội đến thăm “Ngôi nhà của Nhân dân”.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã chủ trì buổi tiếp đón vào chiều thứ Năm, vinh danh những người mẹ đang phục vụ trong quân phục, mẹ của các quân nhân, và những người mẹ có chồng phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ.

Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ, Donald Trump, cùng với Phó Tổng thống JD Vance và Đệ nhị phu nhân Usha Vance cũng có mặt tại sự kiện này.

Tổng thống Trump đã có bài phát biểu mở đầu, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đang phục vụ trong quân đội. Ông đặc biệt khen ngợi công việc xuất sắc của họ và nhấn mạnh niềm tự hào mà họ nên có.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách nói về thiên chức làm mẹ như một “sự kiện thay đổi cuộc đời”, khiến phụ nữ vừa “bất khả chiến bại lại vừa dễ bị tổn thương”. Bà chia sẻ về những lo lắng và niềm vui khó lường mà cuộc sống của con trai bà, Barron Trump, mang lại cho bà cho đến tận bây giờ.

Bà Melania Trump nhấn mạnh rằng chỉ có những người mẹ mới thực sự thấu hiểu được những cảm xúc đặc biệt này, dù không có ý gì với những người cha.

Đây không phải lần đầu tiên bà Melania Trump tổ chức sự kiện tương tự, bà đã từng làm điều này vào các năm 2017, 2018 và 2019 để tôn vinh các bà mẹ quân nhân.

Đệ nhất phu nhân ví hành trình của các bà mẹ quân nhân và nước Mỹ có một sự tương đồng đặc biệt. Bà khuyến khích các bà mẹ hãy ưu tiên chăm sóc bản thân, bởi sức mạnh của họ chính là “nền tảng cho một tương lai tươi sáng hơn của con cái chúng ta”.

Thông điệp của bà rất rõ ràng: “Hành trình của bạn rất quan trọng. Hãy trân trọng nó!”

Bà cũng nói về “sức mạnh thiêng liêng của phụ nữ” với tình yêu thương và sự khôn ngoan nuôi dưỡng, có khả năng truyền cảm hứng, nâng đỡ và định hình tương lai của con trẻ. Sức mạnh này, bắt nguồn từ lòng trắc ẩn và sự kiên cường, là ngọn hải đăng hy vọng dẫn lối cho các thế hệ mai sau.

Đệ nhất phu nhân kết thúc bài phát biểu bằng lời chúc “Chúc mừng Ngày của Mẹ, mọi người” và khẳng định tình yêu và sự khôn ngoan của người mẹ giúp con cái phát triển, truyền cho chúng lòng dũng cảm để đạt được tiềm năng tối đa.

Theo tin từ Fox News ngày 9/5/2025, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều nhân vật quan trọng khác như Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Tổng chưởng lý Pam Bondi, Thượng nghị sĩ Iowa Joni Ernst (một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu), và Hạ nghị sĩ New York Claudia Tenney (mẹ của một thiếu tá Thủy quân Lục chiến).

Tổng thống Trump cũng chia sẻ tin vui về số lượng người nhập ngũ tăng mạnh. Ông cho biết, kể từ tháng 11, số lượng nhập ngũ của mọi quân chủng đã tăng lên mức cao nhất trong 48 năm qua.

Ông Trump kết thúc bài phát biểu bằng cách bày tỏ sự mong đợi về một tương lai tuyệt vời cho Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ và cho đất nước, cũng như cho tất cả những người lính vĩ đại và những người thân yêu của họ.

Sau buổi lễ là buổi tiệc chiêu đãi dành cho các gia đình quân nhân, với phần biểu diễn âm nhạc của các ban nhạc quân đội như Army Chorus, Navy Sea Chanters và Air Force Singing Sergeants.

Cũng cần nhắc thêm, kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã ký một số sắc lệnh hành pháp nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến gia đình quân nhân. Cụ thể, vào tháng 1, ông đã ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng phục hồi chức vụ cho các quân nhân bị xuất ngũ theo quy định tiêm chủng COVID-19 của quân đội. Sau đó, ông ký sắc lệnh EO 14191, tập trung vào việc mở rộng quyền tự do và cơ hội giáo dục cho các gia đình, trong đó có phần chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng lên kế hoạch để các gia đình quân nhân có thể sử dụng ngân sách cơ quan để cho con cái học tại trường mà họ lựa chọn.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú