Một cây bút kỳ cựu của tờ The Federalist vừa lên tiếng kêu gọi giải tán Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA). Theo ông, tổ chức này đã không hoàn thành nhiệm vụ khi bỏ qua những dấu hiệu suy giảm sức khỏe của Tổng thống Biden.
Sự kiện thường niên của WHCA, từng là một truyền thống đáng tự hào, nay đã trở thành cái bóng của chính nó. Tổng thống đương nhiệm thậm chí còn không tham dự, và ban tổ chức phải vất vả tìm kiếm người dẫn chương trình không thù ghét cựu Tổng thống Trump.
Năm nay, sự kiện diễn ra trong bối cảnh các hãng tin lớn bị chỉ trích vì đã không đưa tin về việc Tổng thống Biden không đủ năng lực điều hành đất nước, thậm chí nhiều lúc còn không tỉnh táo.
Chủ tịch WHCA Eugene Daniels từng tuyên bố các thành viên của hiệp hội luôn “kiên trì bám trụ Nhà Trắng, bất chấp khó khăn, để buộc những người có quyền lực phải chịu trách nhiệm”. Nhưng theo tác giả bài viết, chẳng thấy tinh thần đó đâu khi ông Biden lơ đễnh ở Cánh Tây.
Một nhà báo khác, Alex Thompson, thừa nhận giới truyền thông đã “bỏ lỡ nhiều chi tiết quan trọng” về sự suy giảm của Tổng thống Biden và việc chính quyền cố gắng che đậy điều này. Thompson cũng đang quảng bá một cuốn sách về chính quyền Biden mà anh viết cùng với Jake Tapper của CNN, người từng phớt lờ tình trạng sức khỏe của ông Biden và chế giễu những ai lên tiếng về vấn đề này.
Theo tác giả bài viết, giới truyền thông thiên tả đã quyết định rằng một chính quyền Biden, dù ông lão có “ngồi trên lầu xem phim và phàn nàn súp không đủ nóng”, vẫn tốt hơn là bầu cho ông Trump.
Bài viết nhận định, nếu WHCA vẫn còn mục đích tồn tại, thì đáng lẽ họ phải đứng lên đối chất với chính quyền Biden, yêu cầu tiếp cận thông tin và bằng chứng đầy đủ hơn. Thay vào đó, họ lại gật gù đồng ý với thư ký báo chí Karine Jean-Pierre khi bà ta gọi những video chưa chỉnh sửa là “đồ giả rẻ tiền” và cho rằng chúng không nên được công chiếu.
Tác giả kết luận, đã đến lúc dẹp bỏ “con khủng long” của giới truyền thông chính thống này. Các nhà báo không cần câu lạc bộ. Họ chỉ cần nói sự thật.
Theo Fox News