Người sáng lập Barstool, Dave Portnoy, cho rằng hai cựu đồng dẫn chương trình của “Call Her Daddy”, Alex Cooper và Sofia Franklyn, đã lên kế hoạch đưa ra những lời buộc tội sai sự thật về quấy rối tình dục tại công ty để được chấm dứt hợp đồng.
Trong cuốn sách mới “Cancel Me If You Can”, ông Portnoy viết rằng Alex Cooper ban đầu hài lòng với một thỏa thuận cho phép cả hai giữ lại tài sản trí tuệ của mình. Tuy nhiên, Sofia Franklyn lại muốn rời Barstool hoàn toàn. Portnoy tiết lộ: “Họ có kế hoạch nói rằng cả hai đều bị quấy rối tình dục tại Barstool để thoát khỏi nghĩa vụ hợp đồng của họ với Barstool Sports, trong trường hợp tôi không nhượng lại IP của họ.”
Ông Portnoy, người từng bị cáo buộc phân biệt giới tính trong sự nghiệp, cũng nhấn mạnh rằng bản thân ông “chưa bao giờ bị buộc tội có hành vi không phù hợp tại nơi làm việc.” Ông thừa nhận rằng nếu họ theo đuổi hướng đi đó, dù không đúng sự thật, thì “sẽ rất khó để chúng tôi thắng trong cuộc chiến dư luận.”
Tờ WSJ Magazine dẫn lời ông Portnoy cho biết thêm, “Sự thật phũ phàng mà không ai khác biết là… hai cô gái ghét nhau.” Alex Cooper sau đó đã ở lại Barstool đủ lâu để giữ lại IP của mình, rồi chuyển “Call Her Daddy” sang Spotify với hợp đồng khổng lồ được cho là trị giá 20 triệu đô la mỗi năm. Sofia Franklyn hiện đang dẫn chương trình podcast riêng của mình, “Sofia with an F”. Bài báo được trích dẫn từ nguồn tin của Fox News Digital.



