Cộng đồng nhạc alternative đang chìm trong đau buồn sau khi một chiếc máy bay riêng gặp nạn ở San Diego hôm thứ Năm vừa qua, cướp đi sinh mạng của nhiều người, trong đó có những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn.
Vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của Dave Shapiro, một nhà điều hành âm nhạc có tầm nhìn xa, người có công phát hiện và nâng đỡ nhiều tài năng trẻ trong làng nhạc rock. Cùng với đó là Daniel Williams, cựu tay trống của ban nhạc metalcore nổi tiếng The Devil Wears Prada, hai nhân viên của Sound Talent Group là Kendall Fortner (24 tuổi) và Emma Huke (25 tuổi).
Sự ra đi của họ là một mất mát lớn đối với giới alternative rock, những người đã chứng minh rằng dòng nhạc này có sức hút mạnh mẽ đối với công chúng. Williams và Shapiro là những người đã góp phần đưa những âm thanh độc đáo, phá cách đến với đông đảo khán giả.
Các ban nhạc như Sum 41, Pierce the Veil, Parkway Drive, Silverstein và I Prevail đều bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với Shapiro. Họ ca ngợi ông là người có tâm, có tầm, luôn hết mình vì nghệ thuật và cộng đồng. Ban nhạc Thursday gọi Shapiro là một nguồn cảm hứng “người dù đạt được thành công nhưng không bao giờ quên những sân khấu và cộng đồng mà họ đến”.
Theo Mike Shea, người sáng lập “Alternative Press”, Shapiro đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các nền văn hóa punk rock đến với công chúng. Ông chia sẻ: “Trong ngành công nghiệp âm nhạc này, có quá nhiều người lợi dụng người khác. Dave không phải là người như vậy. Ông ấy là một người tuyệt vời, một nguồn cảm hứng cho rất nhiều người”.
Sự ra đi đột ngột của Shapiro và Williams đã để lại một khoảng trống lớn trong trái tim của người hâm mộ và giới nghệ sĩ. Những đóng góp của họ cho nền âm nhạc alternative sẽ mãi được ghi nhớ và tôn vinh. Tin từ ABC News.