Netflix vừa ra mắt bộ phim truyền hình mới mang tên “Forever”, là bản chuyển thể hiện đại từ cuốn tiểu thuyết kinh điển cùng tên năm 1975 của nhà văn Judy Blume.
Cuốn sách gốc của Judy Blume nổi tiếng với câu chuyện về tình yêu đầu đời và những trải nghiệm tình dục đầu tiên của tuổi teen một cách thẳng thắn. Blume từng chia sẻ bà viết cuốn sách này theo lời con gái, muốn kể về “hai đứa trẻ ngoan làm chuyện ấy” mà không phải chịu hậu quả nghiêm trọng, nhằm phản bác lại quan niệm cũ trong văn học lúc bấy giờ rằng con gái có quan hệ tình dục là sẽ bị “trừng phạt”. Bà muốn khắc họa một câu chuyện nơi hai học sinh trung học yêu nhau, cùng nhau quyết định có quan hệ tình dục và hành động có trách nhiệm.
Đạo diễn Mara Brock Akil (“Girlfriends”, “Being Mary Jane”) đã đưa “Forever” (bản phim lược bỏ dấu ba chấm) lên màn ảnh nhỏ với bối cảnh chuyển từ New Jersey sang Los Angeles và tập trung vào cuộc sống của giới trẻ da màu. Phim không chỉ kể chuyện từ góc nhìn của cô gái mà còn cả chàng trai.
Nhân vật chính là Justin (do Michael Cooper Jr. đóng), một chàng trai dễ thương, hơi nhút nhát từ gia đình giàu có, và Keisha (Lovie Simone), xinh đẹp, tự tin, đến từ hoàn cảnh khiêm tốn hơn. Họ gặp lại nhau tại một bữa tiệc đêm Giao thừa sau khi từng quen biết hồi nhỏ, và tia lửa tình yêu bắt đầu bùng cháy.
Bản phim cập nhật những thách thức mà thanh thiếu niên ngày nay đối mặt, đặc biệt là áp lực từ mạng xã hội, sự chờ đợi tin nhắn hay nỗi lo sợ về quyền riêng tư khi camera điện thoại phổ biến. Chẳng hạn, Keisha phải đối diện với hậu quả của một video riêng tư bị lan truyền ở trường, điều này đi ngược lại phần nào ý định ban đầu của Blume (không có sự trừng phạt) nhưng lại phản ánh thực tế khắc nghiệt hiện tại. Tuy nhiên, phim không phán xét mà thể hiện sự cảm thông sâu sắc với nỗi lo âu mà Keisha trải qua, cho thấy sự phức tạp của tuổi trẻ khi hành động thiếu suy nghĩ.
Diễn xuất của hai diễn viên chính Cooper và Simone được đánh giá là tuyệt vời, lột tả được sự lúng túng, nhạy cảm và những tổn thương cảm xúc của lứa tuổi đang lớn, khi phải tìm hiểu chính mình và vị trí của mình trong một mối quan hệ. Dàn diễn viên phụ, bao gồm cả vai phụ huynh của Justin và Keisha, cũng rất chắc chắn.
Giống như cuốn sách, bộ phim hiểu rằng “tình yêu vĩnh cửu” ở tuổi teen, dù mãnh liệt đến đâu, thường chỉ là một chương quan trọng trong rất nhiều chương của cuộc đời. Mặc dù đôi khi mạch truyện tạo ra những lý do gượng ép để chia rẽ cặp đôi, nhìn chung “Forever” là một series đáng yêu và giàu cảm xúc về kết nối lãng mạn đầu đời.
Tám tập của bộ phim “Forever” hiện có mặt trên Netflix.
Theo đánh giá của Nina Metz từ Chicago Tribune đăng trên Seattle Times.