Một vụ đánh bom xe tự sát đã xảy ra nhằm vào một chiếc xe buýt chở học sinh ở tây nam Pakistan vào thứ Tư, khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất ba trẻ em, và làm bị thương 38 người khác. Vụ tấn công mới nhất này diễn ra ở tỉnh Balochistan đầy bất ổn.
Theo các quan chức địa phương, vụ tấn công xảy ra ở ngoại ô thành phố Khuduzar khi xe buýt đang chở học sinh đến trường quân sự. Lực lượng an ninh đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường trong khi xe cứu thương đưa các nạn nhân đến bệnh viện. Các đài truyền hình địa phương đã phát sóng những hình ảnh về chiếc xe buýt bị hư hại nặng và các mảnh vỡ vương vãi.
Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng nghi ngờ có thể đổ dồn vào các phần tử ly khai Baloch, những người thường xuyên nhắm mục tiêu vào lực lượng an ninh và dân thường trong khu vực. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công và bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước cái chết của các em học sinh, gọi những kẻ gây ra vụ tấn công là “những con thú” không đáng được khoan hồng.
Quân đội Pakistan cũng đưa ra một tuyên bố, nói rằng vụ đánh bom là “một cuộc tấn công hèn nhát và ghê rợn khác” – bị cáo buộc là do nước láng giềng Ấn Độ lên kế hoạch và thực hiện bởi “các nhóm ủy nhiệm của nước này ở Balochistan.” Thủ tướng Shehbaz Sharif cũng lên án Ấn Độ, tuy nhiên không đưa ra bằng chứng nào.
Balochistan là tỉnh lớn nhất nhưng ít dân nhất của Pakistan. Đây cũng là trung tâm của cộng đồng thiểu số Baloch, những người nói rằng họ phải đối mặt với sự phân biệt đối xử từ chính phủ. Các nhóm phiến quân cũng hoạt động tích cực ở Balochistan. Mặc dù việc các phần tử ly khai nhắm mục tiêu vào học sinh là điều bất thường ở tỉnh này, nhưng những cuộc tấn công như vậy đã xảy ra ở vùng tây bắc bất ổn và những nơi khác trong nước trong những năm gần đây, theo tin từ hãng thông tấn AP.