Tại một thị trấn nhỏ ở vùng Appalachian, bang Kentucky, một nhóm nhỏ cử tri đã tập trung để gặp gỡ chủ tịch đảng Dân chủ của bang. Bà Janet Lynn Stumbo, một cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Kentucky, nhận xét đây là “cuộc tụ họp lớn nhất của đảng Dân chủ mà tôi từng thấy ở Johnson County”, nơi mà Tổng Thống Donald Trump đã giành được 85% phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.
Paintsville là điểm dừng chân mới nhất trong “Chuyến đi lắng nghe vùng nông thôn” của đảng, một nỗ lực định kỳ để tiếp cận những thị trấn có đa số người da trắng và văn hóa bảo thủ, nơi mà đảng Dân chủ từng cạnh tranh nhưng giờ bị đảng Cộng hòa thống trị.
Đảng Dân chủ đang tìm cách để giành lại quyền lực, và điều đó có thể bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ nhỏ như thế này. Việc cạnh tranh mạnh mẽ hơn để giành lá phiếu của cử tri nông thôn và thị trấn nhỏ là vô cùng quan trọng nếu đảng muốn giành lại quyền kiểm soát Thượng viện hoặc chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.
Ông Colmon Elridge, chủ tịch đảng Dân chủ Kentucky, thừa nhận rằng đảng đã “ngừng có những cuộc trò chuyện” ở vùng nông thôn nước Mỹ. “Người dân không từ bỏ đảng Dân chủ, mà chúng tôi đã ngừng làm những việc cần làm”, ông nói.
Trong cuộc gặp ở Paintsville, nhiều người đã bày tỏ sự bất bình trước chương trình nghị sự của những người bảo thủ và sự thất vọng về vị thế của Tổng Thống Trump ở miền đông Kentucky. Họ cũng bày tỏ quyết tâm thuyết phục những người xung quanh về một giải pháp thay thế.
Sandra Music, một giáo viên đã nghỉ hưu, nói rằng bà đã chuyển sang đảng Dân chủ vì Tổng Thống Trump. Bà chỉ trích đảng Cộng hòa đã tạo ra một “bức tranh biếm họa” về đảng Dân chủ, tập trung vào các vấn đề như phá thai và người chuyển giới để đánh lạc hướng khỏi các vấn đề khác.
Michael Halfhill, một người làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin y tế, bày tỏ sự khó tin khi một vị tổng thống tỷ phú lại có thể thu hút được sự ủng hộ của cử tri ở vùng Appalachia, một trong những khu vực nghèo nhất nước Mỹ. Ông nói: “Đây không phải là vấn đề tả hữu, mà là giàu nghèo. Thật khó tin khi thấy những người thuộc tầng lớp lao động lại bỏ phiếu chống lại chính mình”.
Thị trưởng Paintsville, ông Bill Mike Runyon, một người Cộng hòa bảo thủ, cho rằng đảng Dân chủ “phải tránh xa những người cực tả”. Ông cũng nói rằng vấn đề sắc tộc đang gây chia rẽ đất nước.
Thống đốc bang Kentucky, ông Andy Beshear, là một trong số ít đảng viên Dân chủ nhận được sự tôn trọng rộng rãi trong khu vực. Nhiều người Cộng hòa ca ngợi ông vì cách ông xử lý các trận lũ lụt và thảm họa khác trong khu vực. Ông Runyon nói: “Ông ấy đã ở đây. Tôi hoàn toàn có thể liên lạc với ông ấy nếu tôi cần”.
Theo nguồn tin từ Associated Press.