Hạ nghị sĩ Dân chủ Raja Krishnamoorthi vừa tuyên bố tranh cử vào Thượng viện tại Illinois, tham gia vào cuộc đua ngày càng khốc liệt cho chiếc ghế được nhiều người khao khát tại tiểu bang này. Ông là ứng cử viên mới nhất gia nhập cuộc đua cùng với Phó Thống đốc Juliana Stratton và Dân biểu Robin Kelly để kế nhiệm Thượng nghị sĩ Dick Durbin, người sẽ nghỉ hưu sau hơn 40 năm tại Quốc hội. Nhiều ứng cử viên Dân chủ khác cũng đang cân nhắc tham gia.
Krishnamoorthi, 51 tuổi, được bầu vào Hạ viện năm 2016, đại diện cho một khu vực nghiêng về Dân chủ gần Chicago. Trong video tranh cử, ông chỉ trích gay gắt cựu Tổng thống Donald Trump, gọi ông là “tội phạm bị kết án” và cáo buộc ông đã để cho “các tỷ phú như Elon Musk” lợi dụng người Mỹ để tăng cường “cái tôi và lợi nhuận cá nhân”.
Khi được hỏi về điểm khác biệt so với các đối thủ, Krishnamoorthi tự hào về “sự nghiệp chống lại những kẻ bắt nạt” như ngành công nghiệp thuốc lá điện tử và các công ty dược phẩm. Ông cho biết “sự hỗn loạn kinh tế” trong 100 ngày đầu tiên của chính quyền Trump đã thuyết phục ông tranh cử, đồng thời tự nhận mình là ứng cử viên tốt nhất để khôi phục giấc mơ Mỹ.
Krishnamoorthi cũng nhấn mạnh vai trò hàng đầu của mình trong cuộc luận tội đầu tiên của Donald Trump với tư cách là thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện. Hiện ông là thành viên Dân chủ cấp cao nhất trong Ủy ban Đặc biệt về Cạnh tranh Mỹ-Trung. Việc tranh cử Thượng viện đồng nghĩa với việc ông phải từ bỏ ghế Hạ viện.
Với số tiền quyên góp được 3 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm và 19 triệu đô la tiền mặt hiện có, Krishnamoorthi được kỳ vọng sẽ có một chiến dịch tranh cử tốn kém. Chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ sẽ mang lại lợi thế lớn cho ứng cử viên trong cuộc tổng tuyển cử.
Theo nguồn tin NBC News.